 |
-Raymond Davis (giữa) trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2-2011. Ảnh: AFP |
Mặc dù đã kết tội giết hai mạng người đối với nhân viên hợp đồng an ninh Mỹ Raymond Davis làm việc cho chi nhánh của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tại Pakistan, nhưng tòa án Lahore ở nước này ngày 16-3 lại quyết định trả tự do cho bị cáo sau khi có thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tổng số tiền mà 19 thân nhân của những người bị hại (bao gồm nạn nhân thứ 3 đã chết do tai nạn xe hơi của lãnh sứ quán Mỹ tại Lahore được điều đến ứng cứu Davis ngày 27-1) là 2,34 triệu USD. Tính trung bình, mỗi thân nhân của 3 người đàn ông xấu số trên nhận được 700.000 USD, cao hơn gấp 400 lần số tiền mà chính quyền Mỹ phải trả cho các gia đình có người thân vô tội bị lính Mỹ bắn nhầm trong hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan những năm qua.
Nhưng ai đã trả số tiền trên cho thân nhân của những người bị Davis bắn chết ở Pakistan? Ngoại trưởng Hillary Clinton đã phủ nhận việc chính phủ Mỹ đứng ra bồi thường để đổi lấy tự do cho Davis, nên không ít người nghi ngờ chính phủ Pakistan gánh lấy việc này để duy trì mối quan hệ liên minh với Mỹ cũng như tiếp tục nhận được viện trợ quân sự từ Washington. Một quan chức an ninh quốc gia (giấu tên) của Mỹ cho rằng ngay cả khi chính phủ Pakistan chi trả số tiền trên thì rồi họ cũng sẽ nhận được tiền bồi hoàn của chính phủ Mỹ thông qua các khoản viện trợ quân sự có thể lên tới 3 tỉ USD trong năm nay.
Dư luận nghi ngờ Raymond Davis là một điệp viên thật thụ của CIA hoạt động bất hợp pháp tại nước này. Trước đây, khi mới bị cơ quan an ninh Pakistan bắt giữ sau khi bắn chết người, phía Mỹ nói rằng anh ta là một nhân viên sứ quán của mình và được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Cho tới khi bị Pakistan chứng minh bằng tang vật thu thập được cho thấy Davis không phải là nhân viên ngoại giao, phía Mỹ mới “đính chính” rằng đó chỉ là “nhân viên an ninh hợp đồng của CIA tại Pakistan”.
Với dư luận và các đảng chính trị Hồi giáo có tâm lý chống Mỹ ở Pakistan, đây là một vụ án nghiêm trọng liên quan đến chủ quyền quốc gia và sự tôn nghiêm của luật pháp. Họ tin rằng hai nạn nhân bị bắn chết là nhân viên của Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) đang thực thi nhiệm vụ theo dõi “đường đi nước bước” của Davis, nhân vật bị tình nghi là điệp viên của CIA. Vấn đề càng trở nên “nóng” hơn khi người vợ của một trong 2 nạn nhân đó tự tử sau cái chết bi thảm của chồng.
Thế nên, ngay sau khi tòa án Lahore quyết định trả tự do cho Davis và dù Đại sứ Mỹ Cameron Munter đã nói lời cảm ơn “tấm lòng độ lượng” của các gia đình nạn nhân, nhưng nhiều người Pakistan vẫn tập trung biểu tình phản đối trước lãnh sự quán Mỹ và nơi này thông báo sẽ đóng cửa từ ngày 17-3 vì lý do an ninh. Những người biểu tình cho rằng thân nhân của những người bị hại sau nhiều lần từ chối đã bị ép buộc phải chấp nhận “đồng tiền máu”.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)