Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm qua đã đến Dublin, trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần của ông qua các nước Ireland, Anh, Pháp và Ba Lan.
Tại Ireland, ông chủ Nhà Trắng có dịp thăm ngôi làng hẻo lánh Moneygall, nơi xuất thân của cụ tổ Falmouth Kearney, ông nội của thân mẫu vị tổng thống Mỹ gốc Phi hiện nay. “Sự ra mắt” của ông Obama trước công chúng Ireland, theo hãng tin Anh Reuters, sẽ giúp ông ghi điểm trong lòng 37 triệu công dân Mỹ tự nhận mình có gốc gác Ireland. Điều này rất quan trọng với ông Obama trên đường tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 vào năm tới, vốn còn lắm chông gai.
Sau 24 tiếng đồng hồ ở Ireland, ông Obama tới Luân Đôn, bắt đầu chuyến thăm Anh đầu tiên trong 3 ngày trước khi sang thành phố Deauville thuộc vùng Tây Bắc của nước Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới và Nga (G-8) diễn ra trong hai ngày 26 và 27-5.
Tại Luân Đôn, ông Obama và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chứng kiến sự ra đời của Ban Chiến lược An ninh Quốc gia Chung đặt tại Phố Downing ở Luân Đôn. Cơ quan này do cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon và người đồng nhiệm Anh Peter Richktts đồng phụ trách nhằm xem xét những vấn đề dài hạn trong quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước. Tờ The Guardian của Anh nhận định sự ra đời của cơ quan an ninh quốc gia chung ấy là một dấu hiệu cho thấy “tính đặc biệt” trong mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Anh.
Tổng thống Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cũng sẽ thảo luận chi tiết một loạt thách thức quốc tế mà Mỹ và Anh đã cùng nhau đối phó như vấn đề Afghanistan, Libye, chống khủng bố, nền kinh tế toàn cầu... Sau đó, cả hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Pháp. Tại đây, ông Obama hy vọng sẽ làm rõ hơn nữa bài phát biểu của ông cách đây vài ngày về cách tốt nhất để thúc đẩy sự ổn định và dân chủ ở Trung Đông. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang nóng lòng chờ xem Tổng thống Obama sẽ tạo dựng mối quan hệ đối tác Mỹ-châu Âu như thế nào vào thời điểm ông đang hối thúc các đồng minh phương Tây gánh vác thêm trách nhiệm tại các khu vực như Afghanistan và Libye mà có người ví là “bãi lầy” mới của Mỹ và đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong hai ngày ở Deauville, ông Obama sẽ dành thời gian gặp gỡ riêng bên lề cuộc họp G-8 với một số nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ Mỹ-Nga dù đã cải thiện nhiều so với thời Tổng thống George Bush song vẫn còn phức tạp. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong những tuần qua đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ xây dựng lá chắn tên lửa ở Roumanie như một phần của lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu và cho rằng điều đó có thể đe dọa Nga. Ông cảnh báo việc Washington không hợp tác với Mát-xcơ-va trong vấn đề lá chắn tên lửa có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đồng thời, ông Medvedev cũng đe dọa sẽ rút khỏi hiệp ước hạt nhân START mới với Mỹ nếu Nga cảm thấy bị nguy hiểm. Theo giới quan sát, chuyến thăm Ba Lan sắp tới đây của ông Obama tượng trưng cho sự can dự ngày càng mạnh mẽ của chính quyền Mỹ ở châu Âu, khi Mỹ mở rộng các mối quan hệ kinh tế và an ninh với các quốc gia Đông Âu, khu vực được coi là “sân sau” của Nga.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)