29/06/2011 - 09:10

Vòng sơ loại World Cup 2014, gặp đội tuyển Macau, 19 giờ 15 hôm nay (29-6), sân Thống Nhất

Đội tuyển Việt Nam có đáp ứng sự mong chờ ?

Thể lực của đội trưởng Tài Em đã giảm sút, khó bao quát
tuyến giữa. Ảnh: bongda.com.vn

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu ở giải chính thức đầu tiên khi tiếp Macau trên sân nhà. Chỉ gặp đội xếp dưới 50 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA, người hâm mộ đang chờ trận thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng người Đức, Falko Goetz sau hai trận giao hữu toàn hòa và thua.

Công bình mà nói vòng loại World Cup là sân chơi quá tầm với đội tuyển Việt Nam. Nếu vượt qua Macau đội tuyển Việt Nam sẽ “đụng” Qatar – một đội mạnh trên đấu trường châu Á ở vòng tiếp theo. Vì thế trận đấu với Macau được chú ý hơn ở khía cạnh đội tuyển Việt Nam xác định bộ khung đội hình mới mà một lối chơi liệu có khởi sắc hơn dưới “triều đại” HLV Falko Goetz.

Hòa đội bóng hạng Nhất Đồng Nai và thua Đồng Tâm Long An – đang xếp chót bảng ở V.League, đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế khi chuyển từ phòng ngự phản công thời HLV Calisto sang chiến thuật tấn công chủ động hơn. Gặp Macau, đội tuyển của chúng ta còn thiếu tiền đạo Việt Thắng (bị treo giò) – cầu thủ được HLV Falko Goetz đánh giá cao và tiền vệ Phước Tứ do chấn thương. Điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam nằm ở vị trí tiền vệ tổ chức tấn công. Tài Em nhiều kinh nghiệm, nhưng đã “đuối” còn Phan Thanh Hưng vẫn hạn chế. Hai tuyển thủ Trọng Hoàng và Văn Quyết lên từ đội Olympic là những gương mặt khá hứa hẹn, nhưng còn ít kinh nghiệm. Hàng phòng ngự cũng là nỗi bận tâm của ban huấn luyện khi ngoài Long Giang đã chắc một suất trung vệ thì người đá cặp với anh còn bỏ ngỏ, chưa biết chọn Đình Luật hay Anh Tuấn; Đình Đồng thiếu ổn định khi được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái.

Dù sao hàng tiền đạo khiến người hâm mộ khá yên tâm khi Lê Công Vinh đã trở lại khá mạnh mẽ sau khi bình phục chấn thương; Đình Tùng ghi nhiều bàn thắng trong màu áo CLB Thanh Hóa ở V.League còn Quang Hải đã gây được ấn tượng với HLV Goetz bằng lối chơi có “lửa”...

Đội tuyển Macau được coi là ẩn số bởi dù xếp sau rất xa đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ nhập quốc tịch như: Da Silva Hung, De Sousa Cheung, Paulo... đến từ Hồng Công, Bồ Đào Nha. Họ thoải mái tâm lý vì “không có gì để mất”.

Người hâm mộ đang chờ đợi một trận thắng của các chàng trai áo đỏ, để khơi dậy niềm tin thời HLV trưởng Falko Goetz. Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết