Hãng tin Pháp AFP ngày 24-11 cho biết tân Thủ tướng lâm thời ở Libye, ông Abdel Rahim al-Kib, vừa “trình làng” một nội các thế tục làm vui lòng Mỹ và phương Tây, nhưng gây chia rẽ nội bộ giữa những vùng miền vốn đã cùng đứng lên biểu tình và tiến hành chiến dịch quân sự đẫm máu lật đổ chế độ Muammar Gadhafi. Ông al-Kib tuyên bố chính phủ của ông có đại diện tất cả mọi vùng miền của đất nước, nhưng hai dân tộc thiểu số Berber và Toubou ở các vùng sa mạc rộng lớn, từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng chống Đại tá Gadhafi, lại cho rằng họ bị “gạt ra bên lề” bộ máy lãnh đạo mới. Họ đang huy động lực lượng để biểu tình chống đối và đòi quyền lực xứng đáng.
Nhưng không chỉ có bộ tộc Berber và Toubou ở miền Tây Nam xa xôi của Libye, mà ngay tại “tổng hành dinh” Benghazi của phe nổi dậy, nhiều người đã xuống đường, tập trung trước văn phòng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) để phản đối chính phủ mới. Họ cho rằng “cái nôi” của cuộc cách mạng đã không được đền đáp thỏa đáng. Tại Thủ đô Tripoli, người đứng đầu Hội đồng Cách mạng Tripoli, Abdullah Naker từng dọa sẽ lật đổ chính phủ mới nếu ông không có chân trong chính quyền mới. Ông tuyên bố sẽ từ bỏ nghiệp chỉ huy 100.000 binh sĩ dưới tướng để thành lập một chính đảng tranh giành quyền lực.
Một điều đáng chú ý nữa là ông Abdul Hakim Bihaj, tư lệnh tác chiến của NTC, người một thời chiến đấu bên cạnh lực lượng Taliban ở Afghanistan và từng bị giam giữ ở Libye lẫn trên Vịnh Guantanamo, không có tên trong danh sách nội các của Thủ tướng al-Kib. Giới phân tích cho rằng nội các của ông al-Kib dường như chỉ nhằm làm hài lòng các nước ủng hộ phương Tây, vốn đặc biệt quan ngại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Theo tờ Guardian (Anh), trong nội bộ NTC cũng bắt đầu rạn nứt vì có ý kiến cho rằng việc xuất hiện của một số nhân vật là “không thể chấp nhận được”. Một trong số đó là Bộ trưởng dầu Mỏ Abdelrahman bin Yazza, cựu doanh nhân từng làm việc cho tập đoàn năng lượng Ý ENI.
Cái điệp khúc quyền lực cũng đang diễn ra tại Tunisie, quốc gia khởi đầu của cuộc cách mạng có tên gọi “mùa Xuân A-rập”. Hôm 23-11, hàng ngàn người tại các thành phố Kasserine, Thala và Feriana thuộc miền Trung nước này đã xuống đường dùng gạch đá tấn công cảnh sát và dự định phá một nhà tù địa phương. Họ nói rằng nhiều con em của họ đã hy sinh trong cuộc bạo loạn đẫm máu chống nhà độc tài Zine el Abidine Ben Ali nhưng giờ đang bị lãng quên trong tiến trình dân chủ đưa đảng Hồi giáo Ennahda lên thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay giải tán đám đông, làm gần 70 người phải nhập viện, khiến dư luận râm ran “cuộc chiến quyền lực mới ở Tunisie lại bắt đầu”.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)