14/04/2012 - 22:18

Đấu nhau trong nỗi lo nợ nần

Nỗi ám ảnh của người dân Pháp về cuộc khủng hoảng hoành hành khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cùng tình cảnh nợ nần trong nước đang phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Trong thời điểm chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử, 2 ứng viên Nicolas Sarkozy và Francois Hollande ra sức chứng minh họ sẽ là “thuyền trưởng” đưa nước Pháp vượt “cơn giông bão” tài chính.

Trước “tấm gương” của láng giềng Ý và Tây Ban Nha, giới kinh tế Pháp cảnh báo nước này cũng có nguy cơ trở thành “con bệnh tiếp theo” chấn động khu vực đồng euro. Với chế độ an sinh xã hội và chi tiêu công thuộc hàng cao trong khu vực, Pháp chắc chắn sẽ phải gánh thêm nợ nần. Trước mắt, nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực này đang lao đao với tỷ lệ thất nghiệp 10%, bị hạ bậc tín nhiệm, tiền lãi cho các khoản vay cũng xấp xỉ bằng chi tiêu cho giáo dục...

Trong tình cảnh đó, cả ứng viên Sarkozy của đảng UMP lẫn Hollande của đảng Xã hội đều muốn chứng minh họ là người thích hợp nhất trong việc lèo lái con thuyền kinh tế nước Pháp vượt qua sóng to, gió lớn. Đương kim Tổng thống Sarkozy luôn khẳng định ông là nhân vật duy nhất có thể cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Ông còn cảnh báo nếu đối thủ Hollande chiến thắng trong vòng bầu cử cuối cùng ngày 6-5, với chính sách chi tiêu hào phóng, chuyện “vỡ nợ” không còn là nguy cơ mà là sự chắc chắn. Chưa hết, đương kim Tổng thống Pháp còn cho rằng cách điều hành của ông Hollande sẽ khiến nền kinh tế Pháp trở nên hỗn loạn và sớm muộn gì cũng sẽ đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp và Tây Ban Nha. Thủ tướng Francois Fillon cũng đồng tình với Tổng thống Sarkozy rằng chiến thắng của cánh tả sẽ làm phát sinh tình trạng đầu cơ bất lợi cho đồng euro.

“Phản pháo” lại, ứng viên Hollande chỉ trích Tổng thống Sarkozy đang cố tình “thọc gậy” để thị trường biến động cho mục đích chính trị cá nhân. Ứng viên 58 tuổi nhấn mạnh muốn đưa nước Pháp trở lại đà phát triển và không có lý do gì phải lo sợ khủng hoảng. Ông cười nhạo chính quyền cánh hữu đã biến nước Pháp thành “con nợ” trong nhiệm kỳ 5 năm qua, bất lực trước cuộc khủng hoảng đồng euro và đánh mất chỉ số tín nhiệm hàng đầu.

Trên đường đua vào Điện Élysée, cả 2 ứng viên có điểm chung là hứa khôi phục nền tài chính công và ổn định chi tiêu. Ông Sarkozy cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống con số 0 vào năm 2016, trong khi Hollande tuyên bố sẽ làm được việc này vào năm 2017, nhưng chẳng ai cho biết họ sẽ đạt được mục tiêu đó bằng cách nào. Hollande còn lạc quan sẽ khôi phục nền kinh tế và tạo ra 60.000 việc làm trong ngành giáo dục mà ông cho là cũng đang “thoi thóp”.

Không khí ảm đạm của suy thoái kinh tế khiến người dân đất nước hình lục giác trông đợi cuộc bầu cử. Dù vậy, giới phân tích lo ngại rằng chưa ứng viên nào thật sự thể hiện xuất sắc vai trò của người thủ lĩnh. Các chuyên gia dự đoán dù người chiến thắng là ai, vẫn sẽ có những dư âm đáng sợ chờ đợi nước Pháp sau bầu cử. Khi ấy, có lẽ chính quyền mới sẽ nhìn rõ hơn sức khỏe nền kinh tế, buộc lòng mạnh tay cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế, khiến người dân xuống đường biểu tình.

BẢO TRÂM (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết