27/07/2008 - 20:12

Công viên bị chiếm dụng!

Công viên Hoàng Văn Thụ bị chiếm dụng để xe, nướng thịt của một tiệm cơm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 18-7-2008.

Đó là công viên Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tình trạng lấn chiếm công viên diễn ra hàng ngày, nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng quận Ninh Kiều chưa có biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm.

Công viên Hoàng Văn Thụ nằm cặp theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn phường An Cư và phường An Hội, quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, đoạn công viên từ cầu Nhị Kiều đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc địa bàn phường An Cư gần đây bị người dân lấn chiếm để bán quán giải khát, bán thức ăn sáng, ăn tối... Anh Xê, nhà ở đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, cho biết: “Trên công viên, đoạn gần cầu Nhị Kiều thường xuyên có nhóm thanh niên tổ chức nhậu nhẹt. Ban đêm, những người này nói chuyện lớn tiếng, la hét gây mất an ninh trật tự công cộng. Bà con sống trên đường Hoàng Văn Thụ, gần công viên rất bực mình nhưng không ai dám lên tiếng vì những người này rất ngang ngược. Các quán giải khát, quán cơm... đều đem xe khách để ở công viên. Buổi tối, công viên Hoàng Văn Thụ trở thành bãi giữ xe của các quán này, không còn lối đi bộ cho người dân thưởng thức không khí trong lành ở công viên...”.

Chị Thiều Thị Hà, ngụ tại đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực 6, phường An Cư, cho biết: “Nhiều quán cà phê tùy tiện đặt bàn, ghế bán nước giải khát trên công viên, lấn chiếm lối đi ở công viên. Công viên Hoàng Văn Thụ có 2 nhà vệ sinh công cộng vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan đô thị. Mỗi khi họp tổ, khu vực, chúng tôi đem vấn đề này ra trình bày với chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn cứ tồn tại”.

Theo nhiều người dân, mỗi khi công an phường tổ chức kiểm tra ở công viên Hoàng Văn Thụ thì tình trạng lấn chiếm công viên, tổ chức nhậu nhẹt được ngăn chặn. Nhưng, khi lực lượng công an phường đi khỏi thì tình trạng lấn chiếm, nhậu nhẹt gây mất an ninh trật tự tiếp tục diễn ra. Có hộ để dừa trái thành đống bày bán ở công viên hoặc sử dụng công viên làm nơi nghỉ trưa, nằm ngủ trên băng đá...

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, cho biết: “UBND phường chỉ đạo công an thực hiện nghiêm các biện pháp lập lại trật tự ở công viên Hoàng Văn Thụ. Đồng thời, sau khi thực hiện tuần tra, lập lại trật tự ở công viên sẽ báo cáo kết quả với UBND phường và bà con cư ngụ xung quanh công viên, trên đường Hoàng Văn Thụ. Riêng về nhà vệ sinh làm mất mỹ quan đô thị, cán bộ chuyên môn của UBND phường có đến kiểm tra vệ sinh môi trường ở đây. Hai nhà vệ sinh này đặt không đúng vị trí, làm mất mỹ quan công viên, UBND phường sẽ đề nghị Công ty Công trình Đô thị TP Cần Thơ di dời 2 nhà vệ sinh ra khỏi công viên”.

Công viên là nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí, tản bộ của người dân. Tình trạng mua bán lấn chiếm, tổ chức nhậu nhẹt... đã làm mất đi nét đẹp, mục đích phục vụ người dân của công viên. Bà con mong chính quyền địa phương nỗ lực lập lại trật tự ở công viên Hoàng Văn Thụ như lời đã hứa.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết