29/07/2008 - 22:43

TP Hồ Chí Minh:

Công trình rào chắn không an toàn, người dân “sập bẫy”

Lúc 23 giờ 30 ngày 28-7, anh Phạm Minh Hoàng (24 tuổi, trú phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) đã bất ngờ lao xe và người xuống hố nước S5 (đường kính khoảng 7 mét) thuộc khu vực thi công trình CHEC – 3 nằm trong Dự án cải thiện môi trường nước kênh và công trình thi công bờ kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Rất may, anh Hoàng chỉ bị thương nhẹ nhờ hai người bạn đi cùng đã kịp cứu thoát anh lên khỏi hố nước, chiếc xe gắn máy vẫn còn chìm dưới hố. Quan sát tại hiện trường cho thấy, công trình trên không rào chắn, thiếu biển báo, lại nằm ngay trên tuyến đường một chiều có nhiều xe cộ lưu thông, do trời tối nên đã xảy ra tai nạn.

Trước đó, 21 giờ ngày 27-7, hai anh Nguyễn Phương Lộc (31 tuổi), Trương Quốc Vinh (21 tuổi) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ huyện Bình Chánh về quận 7). Khi xe chạy đến cầu rạch Mả Voi (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), trong khi trời tối, đèn đường không đủ ánh sáng, do không nhìn rõ biển báo tín hiệu tại cầu đang có công trình thi công sửa chữa (đặt cách công trình đến 50 mét), hai anh chạy xe với tốc độ nhanh vào khu vực trên, nên đã va đập vào nhịp cầu và rơi xuống hố sâu hơn 2 mét (vốn được rào lại bằng nhánh cây). Cả hai bị chấn thương nặng.

Theo thống kê sơ bộ, liên tiếp từ ngày 26-7 đến nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn rơi xuống hố sâu làm 3 người chết (đều là trẻ em), 3 người bị thương tại các công trình đang hoặc đã thi công nhưng còn dang dở, thiếu các rào chắn, biển báo an toàn, thiếu người bảo vệ...

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết