17/05/2015 - 09:51

"Công thần" đội Cần Thơ: giờ ra sao?

Sau khi giúp đội bóng thăng hạng sau 20 năm chờ đợi, các cầu thủ từng khoác áo đội bóng Tây Đô mùa giải hạng Nhất 2014 giờ đã mỗi người mỗi ngả, nhiều người không còn ra sân thi đấu.

Với chính sách tuyển binh mới của tân HLV vào đầu mùa giải V.League 2015, tiền vệ đội trưởng Hoàng Hải Dương đã quyết định không tập trung cùng đội bóng. Lần lựa mãi, anh quyết định đầu quân cho CLB Tây Ninh thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia 2015. Từng có 5 năm khoác áo Cần Thơ và là người ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận play-off với An Giang giành quyền thăng hạng cho Cần Thơ, Hoàng Hải Dương tâm sự: "Tôi rất buồn khi phải ra đi vì đây là nơi tôi đã gắn bó như nhà của mình".

Các cầu thủ XSKT Cần Thơ mừng chiến thắng trận play-off năm 2014, giành quyền thăng hạng. Ảnh: Nguyễn Minh

Chấp nhận sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp và chọn lựa điều phù hợp với mình, giờ đây, Hoàng Dương rất hạnh phúc tại CLB mới và đang ra sức giúp CLB giành quyền thăng hạng. Hoàng Dương nói: "Sau này, tôi sẽ học thêm về bóng đá để khi giải nghệ, vẫn có thể gắn bó cùng bóng đá. Dù rời khỏi Cần Thơ, tôi vẫn luôn theo dõi tình hình đội bóng thông qua báo chí và những đồng đội cũ. Tôi mong Cần Thơ sẽ trụ hạng thành công tại V.League".

Trong khi đó, sau khi rời Cần Thơ, hậu vệ Nguyễn Đình Thế- người cũng có hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Cần Thơ- không được may mắn như Hoàng Dương. Đình Thế đầu quân cho Đồng Tháp, thi đấu được vài trận, rồi quyết định giải nghệ vì chấn thương và không còn động lực thi đấu. Việc bất ngờ chia tay đội bóng Cần Thơ phần nào ảnh hưởng đến tinh thần khiến Đình Thế sa sút phong độ. Cùng với Thế, đồng đội Trần Quốc Anh cũng đầu quân cho Đồng Tháp, hiện gặp khó khăn trong việc tìm suất đá chính.

Có lẽ trong số các "công thần ngày xưa" của đội XSKT Cần Thơ, chỉ mỗi tiền đạo Diabate Souleymane là thành công trong màu áo CLB mới. Souleymane đang khẳng định được năng lực săn bàn của mình tại Đồng Tâm Long An và trở thành chân sút chủ lực.

Người ra đi đã thế, người ở lại cũng vất vả không kém. Hơn chục cái tên mùa giải trước còn ở lại XSKT Cần Thơ thì chỉ có thủ môn Thế Anh và trung vệ Văn Quân thường xuyên có suất đá chính. Còn lại những Duy Thanh, Thanh Phúc hay Kiếm Linh, Văn Mạnh, Phương Tâm... phải ngồi ghế dự bị, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt, cả bên ngoài sân cỏ!

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết