10/08/2010 - 09:32

Công du không đúng lúc

Một người biểu tình giơ giày lên phía trước tấm hình của Tổng thống Zardari. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Pakistan ở Anh tại Birmingham hồi cuối tuần rồi, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bị một người phản đối ném cả đôi giày và gọi ông là “Ông 10%”. Hành động ném giày được xem là sự xỉ nhục tồi tệ nhất theo phong tục người A-rập, và từng xảy ra với cựu Tổng thống Mỹ George Bush tại Iraq năm 2008 và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Anh năm 2009, nhưng đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo quốc gia theo đạo Hồi gặp phải cách hành xử như vậy.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Zardari đang phát biểu trước đám đông hơn 2.000 người bên trong Trung tâm Hội nghị quốc tế Birmingham. Sardar Mohammed Shamim Khan, 57 tuổi, gốc Pakistan đang sống ở Coventry (miền Trung nước Anh), đã bất ngờ ném 2 chiếc giày về phía ông. Một chiếc suýt trúng vào mặt ông Zardari và chiếc còn lại bị vệ sĩ chặn được. Ông Khan bị bắt lôi ra ngoài, nhưng cũng được thả ra sau đó.

Giải thích cho hành động trên, Khan nói rằng ông tức giận vì Tổng thống Zardari đi thăm nước Anh trong lúc lũ lụt đang hoành hành dữ dội tại Pakistan. Khan nói: “Tôi không thể kiềm chế cơn phẫn nộ khi ông Zardari nói về lũ lụt ở Pakistan. Trong khi ở quê nhà đang khủng hoảng, dân chúng đang khổ cực, thì tất cả những gì ông ta làm là tổ chức chuyến đi vòng quanh châu Âu”. Theo ông Khan, Tổng thống Zardari đang xúc phạm nhân dân Pakistan, những người đang chết dần chết mòn vì chính quyền Zardari, vì vậy, ông phải hành động để “ông ta nhớ đời”. Khan cho rằng Tổng thống Zardari nên trở về Pakistan ngay lập tức để xin lỗi dân chúng, rồi sau đó nên từ chức.

Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Pakistan tại Birmingham do phân nhánh đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của ông Zardari tổ chức, chỉ bao gồm khách mời. Mục đích ban đầu là để con trai ông Zardari là Bilawal có bài phát biểu, đánh dấu bước chính thức gia nhập chính trường, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của những người có thế lực ở đây. Tuy nhiên, trước làn sóng giận dữ của dân chúng vì vấn đề lũ lụt ở Pakistan, kế hoạch đã bị hủy bỏ. Bilawal đã tự hạn chế liên quan tới sự kiện này và đến Luân Đôn khai trương trung tâm quyên góp cứu trợ lũ lụt ở Pakistan. Trận lũ này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người và làm hàng trăm ngàn người sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Tổ chức sự kiện quy mô tại Anh trong vai trò nhà lãnh đạo đất nước nhằm tạo tiền đề chính trị cho con trai, nhưng ông Zardari có lẽ chẳng ngờ chuyến đi không đúng lúc của ông lại “lợi bất cập hại” như vậy.

N.MINH (Theo Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết