27/06/2009 - 08:08

Có vậy bóng đá mới hấp dẫn!

Kaka và Brazil “toát mồ hôi hột” mới vượt qua Nam Phi.
Ảnh: AP

Đúng như dự đoán của nhiều người, Brazil vào chung kết sau khi thắng Nam Phi 1 – 0 vào rạng sáng 26-6. Thế nhưng, chiến thắng của Brazil cũng không là “một cuộc dạo chơi” trước Nam Phi kém xa về đẳng cấp. Đội tuyển Brazil đã trải qua một trận đấu khó khăn, chật vật nhất từ đầu giải. Nam Phi với khán giả sân nhà, với tâm lý thoải mái và ít nhiều được “lên dây cót” tinh thần trước thắng lợi của đội tuyển Mỹ trước Tây Ban Nha, đá chặt chẽ, tập trung cao độ ở mọi tuyến, đặc biệt hàng phòng ngự nhiều tầng lớp, bọc lót hiệu quả. Khi có cơ hội, họ tự tin tổ chức tấn công nhanh, táo bạo với thể lực mạnh mẽ, lấn lướt. Nếu may mắn hơn, Nam Phi đã có thể dẫn bàn trước sau hai cú dứt điểm nguy hiểm của Mokoena và Pienaar và chưa biết chừng... Dường như các cầu thủ Brazil dù đã lường trước nhưng vẫn bất ngờ trước Nam Phi, nên họ không còn giữ được khả năng phối hợp ăn ý, sắc bén như ở các trận đấu trước; các tiền đạo hầu như không tiếp cận được khung thành đối phương khiến phần lớn nóng vội sút xa thiếu chính xác. Khi mà ai cũng nghĩ đến tỷ số hòa và sẽ có thêm hiệp phụ, thì hậu vệ Daniel Alves tung cú sút phạt “thần sầu” đưa Brazil vào chung kết – một lần nữa chứng tỏ “đẳng cấp” bao giờ cũng là “đẳng cấp”. Qua hai trận đấu ở vòng bán kết Confederations Cup 2009, có thể thấy những đội bóng rất mạnh, nhưng chẳng phải lúc nào cũng có thể “làm mưa làm gió” với những đội bóng bị coi là yếu hơn.

Trước đó một ngày, đội tuyển Mỹ – thua tan tác ở vòng loại – đã hạ gục “ông lớn” Tây Ban Nha 2-0, đặt dấu chấm hết cho hai kỷ lục thế giới 35 trận bất bại và 15 trận toàn thắng liên tiếp của đối phương. Chiến thắng của “giấc mơ Mỹ” không là sự may mắn bởi họ đã vào trận với tâm lý rất tôn trọng nhưng không sợ đối thủ, chơi phòng ngự chủ động chờ cơ hội, vô hiệu hóa những “mảng miếng” tấn công của đối phương, để sau đó tận dụng sai lầm của các hậu vệ Tây Ban Nha ghi 2 bàn thắng, rồi bảo vệ vững chắc kết quả này đến hết trận. Thất bại của Tây Ban Nha – đội bóng số một thế giới hiện thời trong bảng xếp hạng của FIFA – một lần nữa cho thấy trong bóng đá luôn bất ngờ, đó là yếu tố khiến môn thể thao vua luôn hấp dẫn.

Trận chung kết Confederations Cup 2009 giữa Brazil và Mỹ, người hâm mộ tiếp tục hy vọng bất ngờ. Brazil từng thắng Mỹ 3-0 ở vòng bảng, xét mọi mặt Mỹ vẫn yếu hơn. Nhưng sau chiến thắng vừa qua của đội tuyển Mỹ trước Tây Ban Nha, điều gì cũng có thể xảy ra.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết