(CT)- Gặp đối thủ khó chơi An Đô An Giang (AĐ.AG) chiều 6-2 trên sân Long Xuyên là thử thách đầu tiên đối với CLB Cần Thơ ở Giải hạng nhất 2009.
 |
|
Tiền đạo Brazil William Santos (phải) lập công cho CLB Cần Thơ. Ảnh: DƯƠNG THU |
Dù chỉ ra sân với một cầu thủ ngoại là tiền đạo William Santos, nhưng với dàn “nội binh” gồm nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở giải chuyên nghiệp như Quốc Trung, Minh Sen..., CLB Cần Thơ đã giành thế chủ động trên sân và tạo ra một số cơ hội ghi bàn trong hiệp một. Với những cầu thủ trẻ chất lượng, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, đội AĐ.AG cũng thi đấu rất quyết tâm. Tuy nhiên, khả năng tấn công của đội chủ nhà không còn nguy hiểm khi mũi nhọn đáng gờm nhất là tiền đạo Bosanggo luôn bị trung vệ Minh Sen của CLB Cần Thơ khóa chặt.
Từ phút 51, AĐ.AG chỉ thi đấu với 10 người do tiền đạo Bosanggo bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Trí Trọng của CLB Cần Thơ. Tận dụng lợi thế hơn người, CLB Cần Thơ đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 62: sau pha đột phá và tạt bóng rất đẹp mắt từ cánh phải của tiền vệ Hoàng Nam, tiền đạo William Santos xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm địa đối phương rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới. Không còn gì để mất, các cầu thủ AĐ.AG vùng lên với hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng thiếu sắc bén trong dứt điểm. CLB Cần Thơ chơi tỉnh táo, bản lĩnh và nếu may mắn hơn đã có thể ghi thêm bàn thắng sau những pha dứt điểm nguy hiểm của William Santos, Trí Trọng... Thắng AĐ.AG 1 - 0 trong trận ra quân khởi đầu giải đã mang lại sự phấn khởi, tự tin cho các cầu thủ đội Cần Thơ trong thực hiện mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp.
Kết quả các trận còn lại cùng ngày: Tôn Phước Khanh Tiền Giang - Sài Gòn United:1 - 0; Tây Ninh - Đồng Nai Berjaya: 3 - 2; Huda Huế - Nhựa Hoa Sen Quảng Nam: 2 - 0; Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội ACB: 1-1; Quảng Ngãi - Bình Định: 0 - 2; Than Quảng Ninh - Xi măng The Vissai Ninh Bình: 0 - 2.
LAM HẬU GIANG