Năm 2006, ông Nguyễn Văn Hay, 76 tuổi, ở tổ 9, ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, được sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) công nhận là người đàn ông có mái tóc dài nhất Việt Nam. Và đến nay, kỷ lục này vẫn chưa có ai vượt qua. Ông Hay không chỉ là người nổi tiếng vì có mái tóc dài dị thường hơn người mà còn nổi tiếng với tinh thần tận tình, sẵn sàng chữa bệnh miễn phí bằng thuốc nam cho người dân trong, ngoài tỉnh.
Kỷ lục gia
Câu chuyện về mái tóc dài của ông Hay khi nghe qua tưởng chừng như thêu dệt, nhưng là sự thật. Từ khi sinh ra đến tuổi 20, tóc của ông Hay cũng giống như tóc của bao trai tráng trong xóm. Nhưng bước sang tuổi 21, mái tóc của ông có sự phát triển lạ kỳ. Một búm tóc cỡ ngón chân cái mọc ở đỉnh đầu, tốc độ dài rất nhanh và xoắn chặt thành lọn lớn. Từ đó, mỗi lần ông Hay hớt tóc nếu không bị nóng lạnh thì cũng bị nhức đầu nhiều ngày. Có lần ông bị chính quyền chế độ cũ bắt đi quân dịch. Đến doanh trại, thấy mái tóc dài của ông khó coi, bọn lính lấy kéo, lôi ông lên ghế cắt gọn. Hớt tóc xong, ông Hay bị bệnh triền miên, không tập luyện được gì. Thấy vậy, bọn chúng mới chịu thua, cho ông về nhà.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Hay, người đàn ông có mái tóc dài nhất nước. |
Sau đó, ông Hay kết hôn với bà Nguyễn Thị Hoa, được cha mẹ cho ra ở riêng. Đến khi bà Hoa hạ sinh con gái đầu lòng mà cứ mỗi lần ông đi hớt tóc về là bị bệnh nặng, không làm được việc gì. Thấy vậy, ông Hay nói với bà Hoa “Hay bà cho tôi để tóc dài thử, biết đâu tôi được khỏe mạnh thì sao”. Nghe chồng nói vậy, bà Hoa gật đầu cái rụp. “Để tóc dài cũng có sao đâu, miễn ông mạnh khỏe, làm lụng phụ giúp gia đình là được rồi”- bà Hoa nhớ lại. Thế là, mỗi năm tóc ông Hay cứ dài thêm. Đến năm 2006, Sách kỷ lục Việt Nam tiến hành kiểm chứng và công nhận ông Hay là người đàn ông có mái tóc dài nhất Việt Nam, 6,2m. Và đến thời điểm này, ông Hay vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh danh hiệu này. Đến nay, mái tóc của ông Hay đã dài 7,4m, nặng trên 10kg. Hầu hết tóc của ông đều quấn đanh thành lọn lớn, ngả màu vàng xám. Đuôi tóc có hình thù kỳ lạ, tựa như đầu con rồng. Để tiện sinh hoạt, ông quấn tóc thành nhiều vòng, rồi dùng khăn buộc chặt. Khi ông Hay cởi khăn buộc tóc ra, bím tóc của ông Hay giống như con trăn lớn.
Từ ngày ông Hay trở thành “Việt Nam đệ nhất tóc dài”, nhà ông lúc nào cũng đông khách. Nhiều người trong và ngoài nước hiếu kỳ tìm đến để tận mắt chứng kiến sự kỳ lạ của mái tóc của ông. “Làm người nổi tiếng cũng khổ, có ngày nhà tôi phải tiếp vài chục du khách, mái tóc phải tháo ra nhiều lần cho họ xem. Nhà nghèo, họ đến không có gì để tiếp đãi, thôi thì mời họ uống tách trà, dùng bữa cơm đạm bạc lấy thảo”- ông Hay bộc bạch.
Không chỉ có mái tóc lạ kỳ, xung quanh sinh hoạt của ông Hay cũng có nhiều điều thú vị. Từ khi để tóc đến nay, ông Hay cố gắng giữ không để cho mái tóc bị ướt. Ông Hay nói: “Tóc dài thế này, mà bị ướt nếu trời nắng tốt đứng phơi cũng mất hơn nửa ngày chứ đâu phải chơi”. Tóc dài thượt, quấn đanh nhưng ông không mấy khi gội xà phòng và lần gội lần đây nhất là vào năm 2006! Chúng tôi thắc mắc: “Lâu ngày không gội đầu, tóc dài, đanh thành lọn lớn chắc khó chịu nhiều lắm?”. Ông Hay vui vẻ nói: “Nhiều người gặp tôi cũng thường hỏi như vậy. Vài năm gội đầu một lần nhưng trên đầu của tôi đâu có gàu, chí gì đâu”. Nói rồi, ông Hay cởi tóc cho chúng tôi kiểm tra, quả thật như lời ông nói.
Cũng từ ngày để tóc đến nay ông Hay chỉ duy nhất bị bệnh một lần. Đó là vào cận Tết Nguyên đán 2008, ông Hay đang loay hoay dọn dẹp bàn thờ tổ tiên để cúng bái, bỗng thấy xây xẩm mặt mày, rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Bà Hoa cùng người con trai út đưa ông Hay vào Bệnh viện huyện Châu Thành cấp cứu. Sau một thời gian tích cực chữa trị, bác sĩ lắc đầu, thở dài, rồi kêu người nhà đưa ông Hay về chuẩn bị làm đám tang. “Trong lúc chờ thằng Út làm thủ tục, tôi thấy ổng nhúc nhít. Bác sĩ đưa ổng vào cấp cứu tiếp. Kỳ lạ thay, một lát sau ổng khỏe lại, điều trị vài ngày thì mạnh luôn cho tới nay”- bà Hoa kể.
Khám, chữa bệnh miễn phí
Ông Hay cho biết, từ khi mái tóc dài quá cỡ, làm lụng gì cũng khó, nhàn rỗi thấy khó chịu, ông tìm đến các sư trong chùa ở gần nhà, học bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam. “Tôi có chứng chỉ đàng hoàng, còn là hội viên của Hội Đông y Việt Nam nữa đó”- ông Hay tự hào nói.
Chị Nguyễn Thị Lành, người nhà của bệnh nhân, quê ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, kể: “Lúc trước, ba tôi bị bệnh đau lưng, nhức mỏi, đi đứng rất khó khăn, phải ngồi một chỗ, gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Nghe đồn cụ Hay chữa bệnh bằng thuốc nam hay lắm, gia đình đưa ba tôi đến nhờ cụ chữa bệnh. Thấy cụ dùng thuốc nam đơn giản, trong đầu tôi cứ nghĩ “bác sĩ trị bằng thuốc Tây đắt tiền còn không hết, đằng này cụ Hay hốt thuốc nam toàn là những loại thảo dược dân gian ở trong vườn thì bệnh làm sao hết được!”. Thế nhưng, qua một thời gian được cụ Hay tận tình chữa trị, bệnh tình của ba tôi khỏi hẳn, đi lại bình thường. Sau khi cha tôi hết bệnh, gia đình đến nhà cụ tặng ít quà tạ ơn nhưng cụ Hay kiên quyết không nhận. Gần đây, má tôi không được khỏe, gia đình lại chở đến nhà cụ Hay nhờ chữa bệnh”.
Ngồi trên chiếc ghế đai giữa nhà, hàm râu bạc phơ dài thượt, da mặt hồng hào, trông ông Hay giống như một ông tiên trong truyện cổ tích. Đã gần 80 tuổi, nhưng ông Hay vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng thong thả, giọng nói trong trẻo. “Cậu Hay ngồi xem bệnh từ sáng sớm đến giờ mà chưa chịu nghỉ. Thấy ổng ngồi lâu, tôi mới pha ly cà phê sữa kêu ông nghỉ một lát, uống cho khỏe, rồi mới xem bệnh tiếp nhưng cậu không chịu”- anh Trần Văn Vô, cháu gọi ông Hay bằng cậu nói.
Dù lớn tuổi nhưng ông Hay xem việc chữa bệnh, cứu giúp người khác là niềm vui, niềm hạnh phúc của ông. Ông Hay nói: “Thấy tôi già, sợ tôi làm việc nhiều mệt bị bệnh, mấy đứa nhỏ biểu tôi giải nghệ cho khỏe nhưng tôi đâu có chịu. Được chữa bệnh, cứu giúp bà con tôi mới thấy trong người thoải mái, nhẹ nhàng. Đa phần bà con đến trị bệnh đều ở xa, mình mà nghỉ mệt một chút làm bà con chờ lâu tội nghiệp. Bà con bệnh mới đến nhờ mình, thì phải tranh thủ bắt mạch, xem bệnh, bốc thuốc cho xong để bà con về nhà cho sớm”.
Ước muốn cuối đời
Đó là ước muốn trở thành kỷ lục gia thế giới. Ông Hay cho biết: “Nghe mấy chú ở báo, đài nói có người đàn ông ở Thái Lan mái tóc dài hơn 5m, đạt kỷ lục thế giới. Nếu so với mái tóc của tôi hiện giờ thì tôi ăn chắc. Nhưng ngặt nỗi tôi ở dưới quê không biết làm cách nào để được công nhận kỷ lục thế giới. Hổng phải tôi muốn trở thành người nổi tiếng đâu, mà mình tóc dài như vậy không thi thố tài năng thì uổng quá”- cụ Hay tâm sự.
Tuy là kỷ lục gia Việt Nam nhưng hiện tại gia cảnh ông Hay rất khó khăn. Vợ chồng ông Hay có 7 người con nhưng cuộc sống của các con của ông đều rất khốn khó. Vợ chồng ông ở chung với cháu ngoại. Căn nhà cũ kỹ, dột rách nhiều chỗ mà nhiều năm qua ông Hay vẫn chưa có tiền sửa chữa. Tuổi cao sức yếu, không đất canh tác, vợ chồng ông Hay sống nhờ sự giúp đỡ của các con cháu, bà con chòm xóm.
Chị Lê Thị Hiền, hàng xóm của ông Hay, cho biết: “Vợ chồng cụ Hay sống có tình nghĩa lắm. Cho dù lúc nửa đêm hay gà gáy, hễ nghe trong xóm có ai bệnh nặng là đến hỏi thăm, cho thuốc nam. Cụ Hay làm phước quá chừng nhưng đến già vẫn sống nghèo khó. Khi trời bắt đầu chuyển mưa là thấy bà Hoa tất tả chạy đi lấy thau, soong hứng nước mưa dột, rất tội nghiệp”.
Thời gian qua, biết ông Hay có mái tóc dài, nhiều đoàn xiếc, thậm chí là một số tổ chức ở nước ngoài đề nghị ông cộng tác kiếm tiền nhưng ông nhất quyết cự tuyệt. Ông Hay nói: “Nhiều ông Tây đến nhà đề nghị tôi ra nước ngoài biểu diễn. Họ nói nếu tôi đồng ý, họ sẽ đảm bảo cho gia đình tôi có cuộc sống sung túc. Tôi gắn bó với mảnh đất Kiên Giang cả đời người, sống ở quê quây quần bên con cháu, chòm xóm quen rồi. Hơn nữa, tôi còn phải xem bệnh, bốc thuốc nam cho bà con. Dù cuộc sống giàu có thế nào đi nữa mà rời xa nơi chôn nhau, cắt rốn, bỏ nghề bốc thuốc chữa bệnh, tôi đâu có chịu”.
Bài, ảnh: VÂN LÂM