02/09/2015 - 16:50

Chơi dao…

Mùa V-League trước, sau khi đã tích đủ điểm, không còn lo rớt hạng, một nhóm cầu thủ của Đồng Nai đã cấu kết với nhau "làm kinh tế". Trận thua 3- 4 của Đồng Nai trên sân Than Quảng Ninh cứ ngỡ là một cú "sẩy chân" của đội bóng đã hết động lực, thế nhưng ngờ đâu lại là 90 phút "tiêu cực". Sau khi bị cơ quan an ninh phát hiện làm độ ở trận gặp Than Quảng Ninh, nửa đội hình trụ cột của Đồng Nai bị treo giò vĩnh viễn. Và hậu quả kéo dài đến tận V-League mùa này khi Đồng Nai đang lao đao ở cuối bảng và sắp rớt hạng.

Cầu thủ của Đồng Nai (giữa) trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai.

 

Thầy trò HLV Trần Bình Sự đã đặt một chân xuống hạng sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 23 và hòa Đồng Tâm Long An 4-4 ở vòng 24. Trong khi đó, những đối thủ trực tiếp tranh chấp chiếc vé trụ hạng với Đồng Nai là Cần Thơ và Hoàng Anh Gia Lai lại liên tục chiến thắng. Trong tình thế hiện tại, Đồng Nai không còn quyền tự quyết. Đồng Nai (18 điểm) kém Cần Thơ (23 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (23 điểm) đến 5 điểm, mà V.League thì chỉ còn 2 vòng đấu. Hơn nữa, về thành tích đối đầu, Đồng Nai đều thua cả Cần Thơ và Hoàng Anh Gia Lai. Vì vậy, cho dù cuối mùa giải này, nếu có bằng điểm, thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn phải chia tay V.League.

Rớt hạng- cái giá quá đắt mà Đồng Nai phải trả cho sai phạm từ mùa giải năm ngoái. Với việc mất quá nhiều trụ cột, dường như đó là kết quả đã được báo trước. Thực chất, trước vòng đấu 23 với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng của HLV Trần Bình Sự vẫn có nhiều cửa "sống" hơn đối thủ, vì vừa hơn điểm lại hơn cả các chỉ số phụ. Thậm chí, chỉ cần một trận hòa là đủ để Đồng Nai đẩy đối phương vào "cửa tử". Nhưng họ đã đánh mất đi những cơ hội quý giá của mình. Giới chuyên môn đánh giá Đồng Nai thua là do thiếu nhạy bén và đánh giá sai về đối thủ.

Trên lý thuyết, Đồng Nai vẫn có thể ở lại V-League nếu thắng cả 2 trận còn lại, trong khi Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp hoặc Cần Thơ thất bại cả 2 trận. Thế nhưng khả năng này cực khó xảy ra. Vì vậy, việc Đồng Nai xuống hạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồng Nai đã "chơi dao" từ mùa giải trước và đến lúc này càng thêm thấm thía cái đau khi "đứt tay".

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết