07/12/2014 - 21:53

Việt Nam – Malaysia: 2-1

Chiến thắng tuyệt vời trên “chảo lửa” Shah Alam

Tối qua 7-12, trận bán kết 2 giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra hết sức kịch tính, hấp dẫn với màn lội ngược dòng của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia trên “chảo lửa” Shah Alam với 80.000 khán giả.

Với việc tiền vệ Minh Tuấn vắng mặt do thẻ phạt, HLV Toshiya Miura bố trí Huy Toàn thay thế ở vai trò hộ công cùng với Thành Lương. Bộ đôi tiền đạo Công Vinh – Văn Quyết tiếp tục được ông thầy người Nhật tin tưởng giao nhiệm vụ săn bàn. Trong khi đó, bên phía Malaysia, HLV Dollah Salleh cũng tung ra đội hình mạnh nhất với chân sút Safee Sali chơi cao nhất.

 Pha cản phá dũng mãnh của Huy Hùng. Ảnh: VTC

Hiểu rõ đối thủ Malaysia, nên các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất chủ động, tấn công nhanh ngay từ đầu. Những pha đập nhả nhanh và tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân của hàng tiền vệ Việt Nam đã tạo được thế trận áp đảo đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% so với 45% của Malaysia. Phút 6, Văn Quyết đi bóng kỹ thuật vào trung lộ, chuyền bóng cho Công Vinh đập nhả 1 chạm rất nhanh cho Hoàng Thịnh lao xuống đệm bóng nhưng rất tiếc đi chệch cột dọc. Trong lúc đang tạo được sự lấn lướt trước đội chủ nhà thì bất ngờ tuyển Việt Nam bị thủng lưới trong một tình huống gây tranh cãi. Phút 15, đội Malaysia được hưởng quả đá phạt góc, bóng luẩn quẩn trong khu vực cấm thì tiếng còi cất lên và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha bóng được xác định là chạm tay của Huy Hùng. Trên chấm 11m, Safiq Rahim dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thua như thúc giục thêm tinh thần chiến đấu của các chàng trai áo đỏ. Họ dâng lên tấn công liên tục vây ép khung thành của Malaysia bằng nhiều phương án chuyền dài, đánh biên đến đập nhả nhanh khu vực trung lộ. Công Vinh và Văn Quyết liên tục hoán đổi vị trí, chạy chỗ thông minh để làm rối loạn hàng thủ Malaysia, trong khi Thành Lương, Huy Toàn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh làm rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công. Lối chơi nhanh và kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam khiến đội bóng của HLV Dollah Saleh phải dùng đến những kỹ xảo để cản phá. Nhiều pha bóng Công Vinh, Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Văn Quyết bị phạm lỗi thô bạo. Thế nhưng, tinh thần quyết tâm rất cao đã giúp các cầu thủ Việt Nam đứng vững, tổ chức những miếng đánh sắc bén. Phút 33, từ pha bóng tấn công trung lộ, Thành Lương chuyền cho Văn Quyết tung cú sút cực mạnh, thủ môn Fahmi đẩy ra, nhưng rất nhanh Huy Toàn lao xuống như tên bắn đệm bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam.

Mạc Hồng Quân ôm Văn Quyết ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: vnexpress.net

Trận đấu tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho tuyển Việt Nam khi các cầu thủ Malaysia không tạo được sức ép đáng kể về phía thủ thành Nguyên Mạnh. Hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam chơi khá kín kẽ khi cặp trung vệ Phước Tứ, Tiến Thành bọc lót hiệu quả với nhiều pha cắt bóng chính xác. Sự chắc chắn của hàng thủ giúp hàng công thi đấu rất hay trong trận này. Phút 59, Văn Quyết đón đường chuyền của Hồng Quân trong khu vực cấm địa, xử lý bóng kỹ thuật loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Malaysia, rồi tung cú sút vào góc xa, hạ thủ môn Fahmi, nâng tỷ số lên 2-1.

Các cầu thủ Malaysia vùng lên mạnh mẽ với “bài” thường thấy là tận dụng sức mạnh, thể lực ở những phút cuối trận đấu. Họ chơi bóng nhanh và mạnh mẽ nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự của Việt Nam có dấu hiệu thấm mệt dưới cơn mưa nặng hạt. Thế nhưng, lối chơi chặt chẽ cùng tinh thần quyết chiến đến cùng của các cầu thủ đã bảo toàn được thắng lợi 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này tạo lợi thế rất lớn cho Việt Nam ở trận lượt về trên sân nhà sắp tới.

PHÚ TÂN

Chia sẻ bài viết