27/10/2014 - 20:50

Chiếc cúp đầu tiên cho Học viện bóng đá HAGL?

Chiều 28-10, giải U21 quốc tế Cúp Báo Thanh Niên 2014 sẽ khép lại với trận đấu được chờ đợi giữa đội U19 HAGL JMG và U21 Thái Lan. Trận đấu diễn ra lúc 18g00 và được truyền hình trực tiếp trên kênh THTPCT, VTV6, HTV thể thao…

Các cầu thủ U19 HAGL JMG thật sự có sức hút kỳ lạ với người hâm mộ miền Tây. Hàng chục ngàn vé đã được bán sạch trong những ngày qua là điều chưa từng có ở sân bóng đá của Tây Đô. Các trận đấu của đội HAGL JMG đều chật kín chỗ ngồi trên khán đài. Đó là "phần thưởng" cho một phong cách chuẩn mực trong bóng đá, đang được các cầu thủ U19 HAGL JMG trình diễn trên sân cỏ. Chơi kỹ thuật, cống hiến hết sức mình, không câu giờ, không ăn vạ, không có động tác thừa… là cách chơi mà thầy trò HLV Graechen Guillume đã tạo dựng.

Các cầu thủ U19 HAGL JMG mừng chiến thắng trận bán kết.

U19 HAGL JMG với những con người không còn là bí mật với đối thủ, nhưng để hạn chế hay bắt bài cách chơi của họ là vấn đề không đơn giản. Ở trận bán kết U19 HAGL JMG gặp U21 Việt Nam Báo Thanh Niên, HLV Phan Công Thìn đã hiểu rõ điểm yếu thể lực của các cầu thủ trẻ phố núi vào thời điểm cuối trận đấu, nên yêu cầu các học trò tăng cường tấn công, nhằm kết thúc trận đấu. Thế nhưng, các cầu thủ U19 HAGL JMG lại là những người cầm giữ bóng hiệu quả để vây ép khung thành U21 Việt Nam Báo Thanh Niên trong thời điểm cuối trận. Hầu như trong tất cả các cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guillume của U19 HAGL JMG đều muốn báo giới hỏi về đội bóng của mình hơn là đánh giá về đối thủ. Với tính cách đó có thể thấy ông thầy người Pháp này chỉ muốn áp đặt lối chơi của U19 HAGL JMG lên các đối thủ. Thực tế trên sân cũng cho thấy như vậy. Các cầu thủ trẻ của ông thi đấu quyết liệt khi mất bóng, cầm giữ bóng rất khéo để làm chủ khu trung tuyến, điều chỉnh nhịp độ tấn công lúc nhặt lúc khoan, khiến đối thủ phải bất ngờ cuốn theo cách chơi của họ.

Giành quyền vào chơi trận chung kết bằng chiến thắng bất ngờ trước U21 Malaysia, đội U21 Thái Lan cho thấy họ càng vào sâu càng thi đấu hay hơn. Trận mở màn giải U21 quốc tế, đội U21 Thái Lan thi đấu không thành công khi cầm hòa U21 Singapore 2-2, rồi tiếp tục hòa 1-1 với U21 Việt Nam Báo Thanh Niên. Trận bán kết, họ bị U21 Malaysia dẫn trước 3 bàn, mà chỉ có may mắn mới giúp họ lật ngược thế cờ trong 13 phút cuối trận. Đó là vì U21 Thái Lan mới tập trung được 5 ngày trước khi sang Việt Nam. Trong đội hình của họ cũng thiếu những cầu thủ trẻ giỏi nhất và chỉ có được vài ba cầu thủ đang chơi ở giải T-League. Tuy nhiên, HLV Adul Rungruang của U21 Thái Lan rất tự tin khi bước vào trận chung kết. Ông cho biết sẽ tìm cách hóa giải lối chơi của U19 HAGL JMG. Ông đánh giá cao tuyến giữa của U19 HAGL JMG với những cầu thủ như Tuấn Anh, Công Phượng, Tiến Dũng, bởi khả năng xoay trở kỹ thuật, rất nhanh nhẹn. HLV Rungruang cho biết chắc chắn ông sẽ yêu cầu các học trò kèm chặt các tiền vệ của U19 HAGL JMG, nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ từ khu vực giữa sân.

Trong cuộc đối đầu này, đội tuyển U19 HAGL JMG tiếp tục có được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài. HLV Guillume cũng cho rằng người Pháp có câu nói giống ở Việt Nam là "bất quá tam" và U19 HAGL JMG sẽ nỗ lực nâng cao chiếc cúp vô địch sau 3 lần thất bại ở trận chung kết các giải trẻ khu vực.

Trước trận chung kết là cuộc đối đầu giữa U21 Việt Nam Báo Thanh Niên với U21 Malaysia tranh hạng ba của giải diễn ra vào lúc 15g30.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết