10/10/2014 - 21:02

Cái sảy nảy cái ung

Tờ Guardian hôm qua gọi việc đảng cực hữu Ukip lần đầu có chân trong quốc hội là “trận động đất nhỏ trên chính trường Anh”. Cụ thể, ứng viên Douglas Carswell của đảng này đã bỏ xa người về nhì đến từ đảng Bảo thủ cầm quyền trong cuộc bầu cử bổ sung tại thị trấn Clacton. Đau cho Thủ tướng David Cameron là Carswell chính là nghị sĩ đảng Bảo thủ đầu tiên bỏ hàng ngũ để gia nhập Ukip hồi tháng 8, “vẽ đường” cho một đồng nghiệp khác là Mark Reckless chạy theo đúng một tháng sau đó. Và cuộc bầu cử vừa rồi cũng là để bổ sung chiếc ghế mà ông Carswell bỏ trống khi vứt áo ra đi.

Còn tại Heywood và Middleton, đại diện Ukip tuy không đắc cử nhưng kém người về nhất của Công đảng chỉ 617 phiếu..

Chính vì vậy, thủ lĩnh Ukip Nigel Farage lập tức tuyên bố Ukip giờ đây đã vươn tới “cứ địa” của đảng Bảo thủ và Công đảng. Thật ra, trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 5, Ukip cũng đã gây bất ngờ khi về nhất, qua mặt các chính đảng lớn nhất xứ sương mù.

Với chủ trương chống nhập cư và rút khỏi Liên minh châu Âu, Ukip hiện là ngôi sao đang lên trên chính trường Anh. Nếu các đảng được xem là “chính thống” cứ tiếp tục như thời gian qua, tức không có đối sách phù hợp, thì không loại trừ khả năng Ukip sẽ gây ra cơn địa chấn chính trị thật sự trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới chứ không chỉ là “trận động đất nhỏ” như hôm qua.

Tại Pháp cũng vậy, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia sau khi về nhất trong cuộc bầu cử EP lại vừa lần đầu tiên giành được ghế trong Thượng viện. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy lãnh đạo đảng này Marine Le Pen có thể có mặt tại vòng hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Còn nhớ trong cuộc đua vào Điện Élysée năm 2002, thân phụ của bà này là Jean-Marie Le Pen từng tạo ra địa chấn chính trị khi vượt qua vòng một để “đấu tay đôi” cùng Tổng thống Jacques Chirac.

QUỐC KHÁNH

Chia sẻ bài viết