06/04/2015 - 10:13

Bề nổi cầu thủ bán độ

Sau hơn 8 tháng tạm giam, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa đề nghị lên Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can, trong đó có 6 cầu thủ Đồng Nai về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc với mức hình phạt từ 2-10 năm tù. Theo đó, nhóm cầu thủ Đồng Nai “bán” thông tin đội nhà sẽ thua trên sân của Than Quảng Ninh với cách biệt 2 bàn (tỷ số chung cuộc 3-5) để nhận tiền bất hợp pháp.

Ở mùa giải năm ngoái, có hai nhóm cầu thủ dính vòng lao lý vì dàn xếp tỷ số, gồm 6 cầu thủ Đồng Nai và 9 cầu thủ Ninh Bình đã đưa ra xét xử. Một câu hỏi đặt ra tại sao các cầu thủ biết rất rõ hình phạt dành cho tội danh này sẽ làm tiêu tan sự nghiệp khi mà nhiều cầu thủ trước đó vướng vào vòng tù tội nhưng họ vẫn không sợ?

Cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số. 

Trong vụ cầu thủ Đồng Nai, cơ quan điều tra đã xác định cựu đội trưởng Phạm Hữu Phát là chủ mưu của vụ mua bán độ cùng 5 cầu thủ khác với số tiền hơn 400 triệu đồng. Thực tế đây là một con số rất nhỏ so với thông tin mà Phát “bắn” ra cho giới cá cược lậu bên ngoài xã hội vì chỉ cần một cái nhắp chuột hoặc rỉ tai nhau thì số tiền đổ vào những chân rết công ty nước ngoài cho đặt cược là rất lớn.

Mới đây, bộ phận điều hành dự án chống tiêu cực của Interpol trong hội nghị phát triển các đối tác phòng, chống gian lận, dàn xếp tỷ số trong bóng đá tại Hà Nội đã đưa ra con số: 79 công ty nước ngoài cho đặt cược “lậu” các trận bóng đá tại Việt Nam. Số liệu này của Interpol làm giật mình các nhà quản lý và điều hành bóng đá Việt Nam bởi không ai ngờ vòi bạch tuộc cá cược bất hợp pháp lại vươn sâu rộng đến thế.

Câu trả lời của chủ mưu Phạm Hữu Phát rất đơn giản và… ngây thơ rằng do biết Đồng Nai đã chắc chắn trụ hạng nên rủ rê đồng đội bán độ, vừa kiếm tiền nhiều lại vừa không ảnh hưởng đến CLB. Suy nghĩ bồng bột và tham lam của Phát chứng tỏ công tác giáo dục tư tưởng ở CLB là không có hoặc thiếu tác dụng trong lúc các biện pháp chế tài của VFF trước đây không đủ sức răn đe.

Cầu thủ bán độ mới chỉ là bề nổi của một nền bóng đá có quá nhiều cám dỗ khi 79 công ty cá cược “lậu” ngày đêm dòm ngó, còn các nhà quản lý bóng đá vẫn chưa thực sự vào cuộc một cách mạnh mẽ.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết