04/11/2010 - 09:47

Bé Minh Hoàng bị bỏ rơi ở nhóm trẻ mầm non nhận được nhiều quà từ nhà hảo tâm

(CT)- Sau khi Báo Cần Thơ đăng tin ngày 3-11-2010, “Một bé trai 20 tháng tuổi bị bỏ rơi tại nhóm trẻ mầm non”, có nhiều bạn đọc đến nhóm trẻ mầm non Tiến Phát tặng quà như: quần áo, sữa, bánh… và thăm hỏi sức khỏe bé Nguyễn Minh Hoàng. Khoảng 15 người đến nhận bé đem về nuôi, đến thời điểm này người thân bé chưa đến nhận nên UBND phường chưa quyết định cho ai. Hiện bé đang được các cô ở nhóm trẻ chăm sóc, sức khỏe bé tốt, ăn cơm giỏi.

Cô Nguyễn Thị Mai Ngọc, phụ trách nhóm trẻ mầm non Tiến Phát nói: Bé Hoàng ngủ ngoan thỉnh thoảng giật mình thức giấc có lẽ nhớ mẹ, khi được dỗ dành một lúc sẽ ngủ lại. Mỗi khi có phụ huynh đến rước con, bé cũng đòi theo về. Điều tôi mong muốn bây giờ là bé được đoàn tụ gia đình.

Bà Lê Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Thứ, quận Cái Răng cho biết: Hiện địa phương xúc tiến thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng để người thân nhận bé. Trong thời gian bé được nuôi dưỡng ở nhóm trẻ, các ban ngành đoàn thể của phường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để lo cho bé về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Ông Phạm Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng cho biết, hiện phường đã chỉ đạo công an rà soát khắp 14/14 khu vực trong phường để xem có trẻ nào bị mất tích hay không. Tiếp đó, phường sẽ đăng thông báo tìm người thân cho bé trên các phương tiện thông đại chúng. Nếu trong 30 ngày ra thông báo, vẫn không tìm được người thân cho bé, UBND phường sẽ giải quyết cho nhận con nuôi theo quy định hoặc làm thủ tục cho bé vào sinh sống trong Trung tâm nuôi trẻ mồ côi.

M.H - Thanh Sang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết