03/09/2011 - 09:46

Bẽ bàng ngày về !

Cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss- Kahn dự kiến sẽ trở về Pháp vào Chủ nhật này, sau 4 tháng ở Mỹ vì vướng vụ bê bối tình dục với nữ hầu phòng người Guinea. Từng là bộ trưởng tài chính, rồi lãnh đạo nhà băng hàng đầu thế giới và có lúc được coi là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thống xứ gà trống Gaulois, nhưng giờ đây Strauss-Kahn phải lặng lẽ về nước không kèn không trống. Các đồng minh ngày nào đang quay lưng lại với ông, chuyển sang “phò” người khác.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây do Ifop thực hiện cho thấy có tới 2/3 số người được hỏi nói rằng không muốn Strauss- Kahn tham gia nội các nếu đảng Xã hội giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 4 năm sau. Do vậy, cũng dễ hiểu khi lãnh đạo đảng này tỏ ra “giữ khoảng cách” với ông. Bí thư thứ nhất Martine Aubry trong lần xuất hiện trên kênh truyền hình Canal+ hồi đầu tuần nói rằng bà có cùng suy nghĩ với những phụ nữ khác về hành vi tình dục của Strauss- Kahn. “Sự thật là ngay khi (Strauss-Kahn) xuất hiện, ông ấy lập tức được nhìn nhận như người từng quan hệ với nữ nhân viên hầu phòng khách sạn ở New York”- một quan chức đảng Xã hội thân cận với bà Aubry “bồi” thêm. Nhưng làm ông Strauss- Kahn đau nhất có lẽ là cựu Thủ tướng Michel Rocard. “Người đàn ông này rõ ràng bị bệnh tâm thần, không kiểm soát được sự bốc đồng của mình. Ông ta đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thật đáng xấu hổ”- Rocard nói.

Trong khi đó, đồng minh cật ruột của Strauss- Kahn là nghị sĩ kỳ cựu Jean-Christophe Cambadelis cũng bỏ ông để quay sang ủng hộ bà Aubry chạy đua vào Điện Élysée. Còn ba thân tín khác là cựu quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu Pierre Moscovici, dân biểu Jean- Marie Le Guen và Thị trưởng Lyon Gerad Collomb thì theo ông Francois Hollande- người tiền nhiệm của bà Aubry. Trước khi xảy ra xì-căng-đan, ông Strauss –Kahn được xem là sự lựa chọn hàng đầu của đảng Xã hội, trên cả Aubry và Hollande. Cuộc khảo sát cho báo Le Figaro được công bố ngày 1-9 cho biết 44% cử tri cánh tả sẽ bầu cho ông Hollande và 30% bầu cho bà Aubry trong cuộc bỏ phiếu nội bộ vào giữa tháng 10 tới để chọn người đại diện ra đấu với Tổng thống Nicolas Sarkozy của UMP cùng ứng viên của các đảng khác.

Tuy thoát khỏi tội tấn công tình dục ở Mỹ nhưng cựu lãnh đạo IMF vẫn đang đối mặt với vụ kiện dân sự đòi bồi thường của cô này và vụ kiện hình sự, cũng liên quan tới cưỡng dâm, của nữ nhà báo Pháp Tristane Banon. Strauss- Kahn cho biết sẽ giải thích mọi chuyện khi hồi hương, nhưng liệu điều đó có giúp ông lấy lại, dù chỉ là chút ít, ánh hào quang chói lọi ngày nào?

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết