Chiều tối 26-10, U21 Thái Lan có chiến thắng rất kịch tính, bất ngờ trước U21 Malaysia ở trận bán kết 2 giải bóng đá U21 quốc tế cúp Báo Thanh Niên 2014.
 |
|
Boonkerd Chaiyasin (12) mừng bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 cho U21 Thái Lan. |
Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình dù 2 đội thể hiện quyết tâm cao. U21 Malaysia với sự chuẩn bị nghiêm túc hơn so với U21 Thái Lan ở giải này, nên có những mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Sự chủ động được các cầu thủ U21 Malaysia thể hiện ngay từ khi tiếng còi khai cuộc, đẩy cao đội hình tấn công. Các học trò của HLV Hassan Sazlaimoh Waras tranh chấp bóng rất quyết liệt mỗi khi mất bóng, hạn chế thấp nhất khả năng tiếp cận khu vực 16,50m của các cầu thủ Thái Lan. Cầm giữ bóng nhiều hơn, U21 Malaysia đã sớm có bàn thắng. Phút 25, sau vài đường chuyền bóng tấn công bên cánh trái rồi chuyền vào giữa, tiền đạo Adam Nor Azlin tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số trận đấu. Chưa đầy 3 phút sau, hàng thủ của U21 Thái Lan lại tiếp tục sai sót khi không bắt người chặt chẽ, để Abdunloh Pula thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Thủ thành Sahawit Khumpiam của U21 Thái Lan buộc phải lao ra cản phá, phạm lỗi với Pula chịu quả phạt đền. Không quá khó để tiền vệ đội trưởng Awang Kecik sút phạt đánh lừa Khumpiam, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua chóng vánh khiến U21 Thái Lan xuống tinh thần thi đấu thiếu gắn kết, để đối phương vây ép. Rất may cho U21 Thái Lan, các cú sút của các cầu thủ U21 Malaysia thiếu chính xác.
Hiệp 2 diễn ra với nhiều cảm xúc đầy kịch tính. Thời gian đầu, bóng chỉ lăn bên phần sân của U21 Thái Lan. Phút 60, trung vệ Mohd Saad lên tham gia tấn công đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho U21 Malaysia. Tỷ số này dường như đã an bài kết quả trận đấu, thế nhưng mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn kể từ phút 77. Một đường chuyền dài sang cánh trái của U21 Thái Lan, cầu thủ Ratchanon Phunklai bắt tốc độ vượt qua hàng thủ U21 Malaysia rồi chuyền ngược vào trung tuyến để Wuttucgau Sooksen trong tư thế trống trải đệm bóng vào góc xa, rút ngắn tỷ số 1-3. Bàn thắng mở đầu cho những điều khó tin đã xảy ra. Chỉ 1 phút sau, U21 Thái Lan lại có đường lên bóng bên cánh trái và một đường tạt bóng bổng vào trong giúp Montree Promsawat bật cao đánh đầu, bóng đập đất vào lưới, gỡ 2-3 cho U21 Thái Lan. Tinh thần lên cao, U21 Thái Lan tấn công liên tục và khi trọng tài báo thời gian bù giờ 5 phút càng khiến họ quyết tâm. Trong khi đó, U21 Malaysia dường như chỉ tập trung phòng thủ, bảo vệ chiến thắng. Ở phút bù giờ cuối cùng, U21 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ở ngoài vạch 16,50m. Đảm nhận sút phạt, Boonkerd Chaiyasin cứa lòng điệu nghệ vào góc xa, làm bó tay thủ môn Hazmi Mohamed, quân bình tỷ số, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên sân.
Với tâm lý tự tin hơn, các cầu thủ U21 Thái Lan đã chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu, giành quyền vào chung kết gặp U19 HAGL ngày mai 28-10. U21 Malaysia sẽ gặp U21 Việt Nam Báo Thanh Niên tranh hạng ba.
NGUYỄN MINH