27/02/2012 - 22:14

"Bảo mẫu" của nền dân chủ

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa kết thúc chuyến thăm 3 nước Bắc Phi gồm Tunisie, Algérie và Maroc nhân dịp sang Tunis tham dự hội nghị đầu tiên của cái gọi là “Những người bạn của Syrie” hôm 24-2.

Tại 3 nước nói trên, cựu đệ nhất phu nhân Nhà Trắng đều đưa ra một thông điệp chung cho khu vực Bắc Phi là “nhân dân vùng Maghreb rất tài năng, sáng tạo và làm việc chăm chỉ như bất kỳ nhân dân ở khu vực nào trên thế giới”. Vì vậy, bà Clinton nhấn mạnh nhân dân nơi đây “cần và xứng đáng được đưa ra các quyết định vì lợi ích cho chính họ như là điều tốt đẹp cho phẩm giá và quyền của mỗi cá nhân và mỗi xã hội”.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nền dân chủ “sơ khai” đang chuyển biến ở Trung Đông có nguy cơ bị đình trệ tại một số nước vừa trải qua “Mùa xuân A-rập” nhưng chậm thực thi cải cách trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan. Do đó, bà hô hào: “Bảo vệ nền dân chủ là trách nhiệm đặc biệt của mỗi công dân. Thanh niên khắp khu vực này đã không sợ hãi trước hơi cay và sự trấn áp trên tuyến đầu của cuộc cách mạng và sẽ dũng cảm bảo vệ nền dân chủ mới của mình”. Đồng thời, bà khẳng định Mỹ sẽ ủng hộ hết mình giúp Tunisie, nơi khởi đầu cho làn sóng nổi dậy đòi quyền dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi, xây dựng “một nền chính trị kiểu mẫu gắn liền với thành công kinh tế trên thế giới”.

Hãng tin Pháp AFP nhận định tuyên bố của bà Clinton là muốn thể hiện tầm ảnh hưởng mới của Mỹ trong vai trò “bảo mẫu” cho nền chủ “sơ sinh” ở khu vực Bắc Phi giàu dầu mỏ thời hậu “Mùa xuân A-rập”. Nền dân chủ do Mỹ “nuôi dưỡng” sẽ phục vụ lợi ích của Mỹ là điều đâu có gì làm lạ.

ĐỨC TRUNG (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết