28/03/2010 - 08:15

Bạo lực bùng phát tại Trung Đông

(TTXVN) - Sau quyết định đầy thách thức của Chính quyền Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem, khu vực Trung Đông dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy bạo lực mới khi ngày 26-3, Israel triển khai xe tăng, xe ủi bọc thép và thực hiện các vụ không kích tại một thị trấn thuộc Dải Gaza sau một cuộc đọ súng giữa binh lính nước này với các tay súng Palestine. Đây là những diễn biến bạo lực nghiêm trọng nhất tại khu vực trong 14 tháng qua, kể từ sau khi Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Dải Gaza cuối năm 2008, khiến khoảng 1.440 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Theo các nguồn tin nước ngoài, đã có 4 tay súng Palestine và hai lính Israel thiệt mạng trong vụ đấu súng ngày 26-3 tại phía Nam Dải Gaza và một vụ nổ bom bên đường. Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Gaza, và lực lượng Hồi giáo Jihad tuyên bố liên quan các vụ việc trên. Ngay sau đó, quân đội Israel đã điều 5 xe tăng và 2 xe ủi bọc thép tiến vào và khai hỏa thị trấn Khan Younis ở Gaza. Nhóm vũ trang Ủy ban Kháng chiến Nhân dân có căn cứ tại Gaza cho biết một trong số các chiến binh của nhóm đã bị trọng thương do trúng phải đạn pháo xe tăng ở phía Đông thị trấn. Các nguồn tin Palestine còn cho biết rất nhiều máy bay trực thăng và máy bay không người lái của Israel cũng được huy động không kích thị trấn.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, hàng chục nghìn người Syrie và Palestine đã tập hợp tại Quảng trường Youssel al-Azmi ở Thủ đô Damacus của Syrie, biểu tình phản đối việc Israel xây dựng các nhà định cư mới ở Đông Jerusalem. Những người biểu tình đã vẫy cờ Syrie và Palestine, giương cao ảnh các thủ lĩnh Hamas và hô vang khẩu hiệu chống Israel.

Chia sẻ bài viết