17/12/2009 - 07:47

AES GAMES 25: THẮNG ĐỘI TUYỂN NỮ THÁI LAN TRÊN CHẤM 11M, ĐỘI TUYỂN NỮ VIỆT NAM GIÀNH LẠI “NGÔI HẬU”

Bản lĩnh những cô gái Việt Nam!

* Việt Nam đoạt 61 HCV, tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp

(CT)- Đội tuyển nữ Việt Nam chọn lối chơi chắc chắn, áp sát và tập trung tinh thần cao độ khi chạm trán với đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết chiều qua. Các cô gái của chúng ta đã khắc chế ý định tấn công nhanh từ đầu của đối thủ. Sức tấn công của đội tuyển nữ Thái Lan bị suy giảm khi tiền đạo Sornsai chấn thương phải rời sân đầu hiệp một. Sau khoảng 10 phút cầm cự, đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình dồn ép Thái Lan. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương, các tiền đạo Việt Nam rất khó xâm nhập vào vùng cấm địa Thái Lan. Phút 46, tiền đạo Kim Chi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam khi chần chừ để thủ môn Boonsing lao ra cản phá bóng trong chân.

 Đội nữ Việt Nam lần thứ 4 đoạt HC vàng trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp vào chung kết. Ảnh: VnExpress

Đầu hiệp hai, Thái Lan lại tràn lên tấn công bằng cách chuyền bóng bổng từ hai biên vào trước vùng cấm địa Việt Nam cho các tiền đạo sút xa nguy hiểm. Nhưng họ không thể ghi bàn bởi hàng phòng ngự của chúng ta, đặc biệt thủ môn Kiều Trinh, thi đấu rất tập trung và tỉnh táo. Nửa cuối hiệp hai, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tăng tốc. Tiền vệ Văn Thị Thanh thường lên bóng nhanh và tạt bóng chính xác từ biên trái cho Kim Chi, Minh Nguyệt... dứt điểm. Tiền vệ Kim Hồng có pha lao vào đánh đầu quyết đoán, nhưng hàng phòng ngự Thái Lan kịp giải nguy... Hòa 0-0 trong hai hiệp chính, hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, tiền đạo Minh Nguyệt đánh đầu vọt xà ngang khung thành Thái Lan một cách đáng tiếc sau đường tạt bóng như đặt của Kim Hồng. Còn đội Thái Lan không tạo ra tình huống nguy hiểm đáng kể nào. Hiệp phụ thứ 2 gay cấn hơn khi hai đội quyết tâm chơi “ăn miếng trả miếng”. Hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tỉnh táo, hóa giải nhiều pha hãm thành của Thái Lan ở cuối hiệp phụ thứ 2.

Sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng, hai đội phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu. Lần lượt Kim Hồng, Văn Thị Thanh và Kim Tiến xuất sắc làm tung lưới Thái Lan ở ba quả đá đầu tiên. Trong khi đó, bên phía Thái Lan, đội trưởng Suphaphone và Nisa đá hỏng còn cú đá của Romyen bị thủ môn Kiều Trinh cản phá.

Vượt qua đương kim vô địch Thái Lan sau cuộc đọ sức cân não đã chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của các cô gái Việt Nam. Đội tuyển nữ của chúng ta giành chiếc HCV SEA Games 25 một cách xứng đáng!

TUẤN NGHĨA -TTXVN

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 25
(đến 21 giờ ngày 16-12-2009)

 

Chia sẻ bài viết