 |
|
Anh Thạch Đa Ra với chiếc xe gắn máy chạy xe ôm nhiều lần chở tội phạm vào trụ sở công an. |
Anh là một nông dân tất bật với công việc đồng áng. Mỗi ngày, anh còn chạy vài cuốc xe ôm chở mối mang kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Anh còn kiêm “chức vụ” Tổ trưởng Tổ tự quản, và đã nhiều lần lập công trong tố giác, vây bắt tội phạm, nhưng ấn tượng nhất là đã thực hiện kế hoạch trực tiếp bắt các đối tượng trong 3 vụ trộm với sự thán phục, khen ngợi của nhiều người. Anh tên Thạch Đa Ra, ở ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Theo quốc lộ 53 hướng đi từ Trà Vinh về Vĩnh Long, đến khu vực chợ Bình Phú tẻ vào hương lộ 6 (hướng về huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chừng 1 km, tại khu vực cống Ba Xã, hỏi nhà anh Thạch Đa Ra ai cũng biết. Ngay cái cống này vào ngày 6-12-2008, anh Thạch Đa Ra đã tóm gọn tên trộm xe đạp của một người dân ở ấp Đầu Giồng (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) khi hắn trên đường đem xe đi tiêu thụ.
Ngày 5-12-2008, có người dân ở Đầu Giồng bị mất xe đạp, nghi ngờ đối tượng lấy trộm là người ở ấp Nguyệt Lãng B (do đối tượng từng đến khu vực nhà người này tìm bắt rắn). Người này đến gặp anh Đa Ra nhờ theo dõi giùm. Anh Đa Ra lập tức lên kế hoạch tiếp cận đối tượng bị nghi ngờ tên Sơn Huỳnh Si (sinh 1987) ngụ cùng ấp với anh. Sáng hôm sau, anh đến ăn bún nước lèo gần nhà Si rồi giả vờ đi tiểu phía sau nhà để nhìn vào trong. Anh nhìn thấy trong nhà dựng chiếc xe đạp giống như xe của người bị mất báo với mình. Nghĩ không có quyền vào nhà người dân kiểm tra, anh Đa Ra liên hệ với người mất xe tìm cách bắt đối tượng. Do biết Si thường xuyên theo một nhóm bạn về xã Huyền Hội vào mỗi buổi trưa nên anh Đa Ra dặn người mất xe đón Si tại cống Ba Xã để nhận diện tài sản bị mất. Khi Si vừa đến đây, anh Đa Ra lập tức chặn lại và người mất xe xác nhận chiếc xe của mình. Khi Si đang tìm cách chối chạy, anh Đa Ra liên hệ với công an đến mời Si về trụ sở làm việc. Với tang vật trộm đang sử dụng, Si đã thừa nhận hành vi trộm xe của mình và còn khai thêm một số đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm xe đạp khác trên địa bàn.
Ngày 28-12-2008, UBND huyện Càng Long đã tặng giấy khen cho anh Thạch Đa Ra với thành tích tố giác tội phạm kịp thời trong phong trào đấu tranh vây bắt tội phạm. Năm 2007, anh Thạch Đa Ra cũng được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sự việc xảy ra vào năm 2007, nhưng đến giờ nhiều người vẫn còn nhắc đến anh Đa Ra, một mình khôn khéo bắt được nhóm 4 tên trộm gà chuyên nghiệp. Hôm ấy, vào khoảng 4 giờ sáng, anh Đa Ra đưa con gái đi chợ Huyền Hội bán đồ rẫy. Trên đường về, anh gặp 2 thanh niên đón lại đi xe ôm về huyện Càng Long. Khi anh nhận lời, thì có thêm hai đối tượng tay xách một bao đựng gà bước từ trong lùm cây đi ra. Anh nghĩ đây chính là những đối tượng trộm gà mà anh đã nghe thông tin đang hoành hành ở một số ấp của xã Huyền Hội. Anh chở trước hai người khách và căn dặn hai người còn lại đợi mình quay lại rước. Khi chở 2 người khách đến trụ sở công an xã, anh Đa Ra quay lại rước tiếp 2 người còn lại. Sợ bị nghi ngờ vì mình đi ra huyện xa mà về nhanh, anh nói 2 người kia đang uống cà phê đợi ở chợ Bình Phú cùng đi Càng Long luôn một lượt. Vậy là thêm hai đối tượng được anh chở đến giao Công an Bình Phú trong vòng 30 phút. Với tang vật là 7 con gà bắt trộm của người dân ở ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, các đối tượng trên thừa nhận hành vi trộm tài sản của mình.
Năm 2006, anh Đa Ra cũng đã bắt được một đối tượng trộm gà chuyên nghiệp. Trong lúc chạy xe ôm, anh nghe người dân báo trên địa bàn Huyền Hội xuất hiện một đối tượng lạ mặt, ăn mặc lịch sự. Cùng thời gian này người dân địa phương liên tục bị mất gà. Khoảng 5 giờ sáng, anh Đa Ra chạy xe từ Huyền Hội về Bình Phú thì gặp một đối tượng đang đi bộ trên đường, tay xách bao ni-lông, có đặc điểm giống y như lời người dân miêu tả. Nghi ngờ đây là đối tượng trộm gà, anh tìm cách mời khách đi xe. Khách hỏi giá về Càng Long, anh Đa Ra nói chỉ lấy 15.000 đồng tiền đổ xăng vì xe lượt đi đã chở khách, đang chạy không về. Người khách không nghi ngờ gì trèo lên xe. Trên đường đi, anh Đa Ra hỏi khách đi công việc gì, người khách trả lời lung tung rồi nói đến chợ Bình Phú sẽ dừng lại bán gà. Biết chắc đây là đối tượng trộm gà, sợ đối tượng viện cớ chạy thoát, trên đường đi, anh Đa Ra dùng tiếng Khmer ra hiệu với một số người bạn chạy xe ôm, hỗ trợ anh chở vị khách sang trọng này thẳng vào trụ sở Công an Bình Phú. Từ nguồn tin của Công an thông báo, anh Đa Ra mới biết vị khách này là đối tượng trộm chuyên nghiệp, sống tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, đã trộm cắp trên 30 con gà của người dân.
Khi được hỏi có sợ những đối tượng trộm cắp tìm trả thù hay không, anh nông dân 57 tuổi dáng người săn chắc Thạch Đa Ra trả lời tự nhiên: “Tôi đâu có làm gì xấu đâu mà sợ! Mình đối đầu với kẻ xấu, còn được người dân ủng hộ, mình sống tốt thì khi xảy ra chuyện đâu ai nỡ bỏ mình”. Anh Đa Ra bật mí thêm, sở dĩ anh có “máu” thích theo dõi và bắt tội phạm là vì anh rất ghét những kẻ không làm mà muốn có ăn, chiếm đoạt tài sản của người lương thiện.
Bài, ảnh: CAO DƯƠNG