Vụ một binh sĩ Iraq nổ súng sát hại hai binh sĩ Mỹ trong một cuộc tuần tra chung tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, hồi cuối năm 2007 đến nay vẫn còn là “vấn đề thời sự” trong dư luận nhân dân Iraq. Đại tá Hazim al-Juboory, người chú ruột của “phạm nhân” Kaissar Saady al-Juboory, nói với hãng tin Inter Press Service (IPS) rằng cháu của mình ban đầu nhìn thấy một nhóm binh sĩ Mỹ đánh đập một phụ nữ Iraq nên đến can ngăn, và do bị xúc phạm nên buộc phải nã đạn vào bọn họ. Kết quả làm một viên chỉ huy và một trung sĩ Mỹ thiệt mạng, 3 lính Mỹ khác bị thương.
 |
Một lính Mỹ tại thành phố Mosul. Ảnh: Reuters |
Dẫu thừa biết giết chết binh sĩ Mỹ sẽ phải trả cái giá rất đắt, nhưng “Kaissar là một quân nhân chuyên nghiệp nên không chấp nhận việc binh sĩ Mỹ hành hung phụ nữ”, đại tá Juboory cho biết. Theo Hiệp hội các học giả Hồi giáo dòng Sunni, do Kaissar cảm thấy bất bình nên lúc đó đã gọi các binh sĩ Mỹ là “quân chiếm đóng” và yêu cầu bọn chúng chấm dứt ngay hành động thô lỗ. Tuy nhiên, thông qua người phiên dịch, viên chỉ huy Mỹ thách thức rằng bọn chúng muốn làm gì thì làm và thế là thảm kịch xảy ra. Cũng theo hiệp hội này, người phụ nữ bị đối xử thô bạo ấy đang có mang.
Khi sự vụ trên được kênh truyền hình vệ tinh al-Rafidain lần đầu tiên phát sóng, dư luận Iraq mô tả Kaissar như là một vị anh hùng đáng để nhân dân ngưỡng mộ. Tộc trưởng Sheik Juma al-Dawar của bộ tộc al-Baggara cho hay Kaissar xuất thân từ bộ tộc al-Juboor thuộc làng Gayara, nơi cách thành phố Mosul có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống khoảng 55 km về phía Nam. “Bộ tộc này có những giáo lý mà người Mỹ không thể hiểu nổi”, ông al-Dawar nói, và nhấn mạnh thêm không chỉ có al-Juboor mà cả các bộ tộc khác đều tự hào về hành động của Kaissar và xem đây là người anh hùng.
Đại tá Juboory cho biết Kaissar là một trong những người đầu tiên chấp nhận hợp tác với quân đội Mỹ trong chiến dịch bình ổn Iraq nhưng ngày càng nhận ra rằng đó là điều cay đắng không nên làm. Ông bộc bạch chính bản thân mình hợp tác với quân đội Mỹ vì đó là kế sinh nhai và cũng do muốn góp phần giúp nhân dân Iraq ổn định an ninh, nhưng thời gian qua đủ để ông nhận thấy “thà chết vinh” còn hơn “làm mọi” cho quân chiếm đóng.
Các nguồn tin độc lập ở Iraq cho hay Kaissar hiện đang bị giam và chịu hình phạt tra tấn tại căn cứ quân sự al-Ghizlany thuộc thành phố Mosul. Nhiều người dân Iraq bày tỏ sự yêu mến đối với Kaissar và đang cầu nguyện cho sự an toàn cũng như sẵn sàng cung cấp bất cứ thứ gì để đảm bảo sức khỏe cho anh.
Thần tượng về người anh hùng Kaissar, người “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, có thể được thêu dệt bởi những người Iraq không chấp nhận ách chiếm đóng, nhưng biết đâu chừng nó lại tạo nên một hiệu ứng mới mà quân đội Mỹ có lẽ chưa lường hết được.
PHÚC NGUYÊN (Theo IPS)