28/12/2012 - 08:25

Ăn miếng trả miếng

Thượng viện Nga, tức Hội đồng Liên bang Nga, hôm 26-12 đã thông qua dự luật cấm các gia đình người Mỹ nhận con nuôi từ Nga, đồng thời cấm các tổ chức hoạt động chính trị phi chính phủ của Nga nhận hỗ trợ tài chính từ Mỹ nếu việc làm đó gây phương hại đến lợi ích của đất nước. Đạo luật cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh, sở hữu nhà đất và tiếp cận hệ thống ngân hàng tại Nga đối với những quan chức Mỹ bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Dự luật này đã được Hạ viện Nga, tức Duma Quốc gia Nga, thông qua hồi tuần rồi và sẽ có hiệu lực từ tháng 1-2013 nếu Tổng thống Vladimir Putin sớm ký phê chuẩn.

Số lượng con nuôi Nga tại các gia đình người Mỹ lớn thứ hai, chỉ sau con nuôi người Trung Quốc. Trong 20 năm qua, có hơn 60.000 trẻ em Nga được các gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Hiện nay, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), tại Nga đang có khoảng 740.000 trẻ em không có cha mẹ. Vì thế, dự luật trên của Nga sẽ khiến các gia đình người Mỹ không còn cơ hội nhận trẻ mồ côi Nga làm con nuôi theo nhu cầu như con số 956 trường hợp trong năm 2011.

Không khó để các nhà chức trách Mỹ nhận ra rằng đó là hành động trả đũa được dự báo trước của các nhà lãnh đạo Nga sau khi các nhà lập pháp Mỹ và Tổng thống Barack Obama cũng vừa thông qua đạo luật Magnitsky cấm đi lại, sở hữu bất động sản và sử dụng hệ thống ngân hàng Mỹ đối với những quan chức Nga mà Washington cho là " lạm dụng quyền con người". Đạo luật này của Mỹ nhằm vinh danh luật sư người Nga Magnitsky làm việc cho một công ty luật Mỹ phát hiện đường dây trốn thuế lớn nhất trong lịch sử nước Nga nhưng đã chết trong thời gian bị tạm giam. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo nêu rõ dự luật trên của Nga là "sai lầm khi gắn kết số phận của trẻ em đối với những tính toán chính trị không có liên quan".

Tuy nhiên, dư luận Nga có lẽ đồng tình với quyết định của chính quyền. Bởi đạo luật trên đề cập đến 19 trẻ em Nga bị thiệt mạng không rõ nguyên nhân khi làm con nuôi tại các gia đình Mỹ kể từ những năm 1990. Hồi năm 2010, một bà mẹ Mỹ gây phẫn nộ công luận Nga khi gởi trả đứa con trai nuôi mới 7 tuổi về Nga trên một chuyến bay một chiều. Người đặc trách vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, ông Konstantin Dolgov cũng cho biết ở Mỹ không có luật bảo vệ thích hợp đối với con nuôi người Nga khi Mỹ là một trong 3 quốc gia duy nhất trên thế giới chưa thông qua Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc có từ năm 1989. Theo lý giải của hãng tin CNN, chính quyền Mỹ đã ký kết nhưng chưa phê chuẩn công ước này, vì những nhà lãnh đạo bảo thủ lo ngại nó sẽ tác động đến "chủ quyền quốc gia và quyền cha mẹ" tại đất nước tự xưng là "thiên hạ tự do".

Xem ra cái gọi là đòn "ăn miếng trả miếng" của Nga cũng có cái lý của nó.

ĐỨC TRUNG (Theo CNN, NYTimes)

Chia sẻ bài viết