03/07/2010 - 09:42

Al Gore lại gặp rắc rối

Cảnh sát bang Oregon thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ ngày 30-6 thông báo rằng họ đang mở lại cuộc điều tra cáo buộc cựu Phó Tổng thống Al Gore (ảnh) tội lạm dụng tình dục một người đàn bà làm nghề xoa bóp trị liệu tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Portland cách đây hơn 3 năm rưỡi. Vụ này xảy ra vào khoảng giữa đêm ngày 24-10-2006, tức sau khi có bài thuyết trình về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, ông Al Gore nhận được một vé mát-xa dành cho khách VIP (quan trọng) tại phòng nghỉ riêng và người phục vụ là bà Molly Hagerty.

Có điều cáo buộc bị ông Al Gore lạm dụng tình dục chỉ được bà Hagerty đưa ra khoảng 2 tháng sau đó. Tuy nhiên, cảnh sát đã quyết định ngừng điều tra vì bà Hagerty đã 3 lần không đến trình diện để trả lời chất vấn của các nhà điều tra, đồng thời luật sư của bà cho biết bà muốn chuyển đơn tố giác qua tòa án dân sự. Thế nhưng, đến đầu năm 2009, bà lại đến cơ quan cảnh sát yêu cầu xem xét lại vụ án với “những bằng chứng chi tiết” được trình bày hơn 2 tiếng đồng hồ. Và một lần nữa cảnh sát khép hồ sơ vì cho rằng các bằng chứng ấy chưa rõ ràng.

Việc cảnh sát Oregon mở lại cuộc điều tra lần thứ 3 này không xuất phát từ yêu cầu của bà Hagerty nhưng từ các tình tiết mới mà bà đã cung cấp và được đăng tải trên tạp chí khổ nhỏ The National Enquirer trong các số báo phát hành gần đây. Trên báo này, bà Hagerty xuất hiện với một túi xách, trong đó bà cho biết có chứa “tang chứng” là chiếc quần bà mặc lúc bị ông Al Gore quấy rối tình dục. Bà tuyên bố “vật chứng” này sẽ giúp xác định dấu vết ADN của ông Al Gore cùng với một số hình ảnh được các máy camera an ninh của khách sạn Lucia đã ghi lại.

Phát biểu trên báo The National Enquirer, bà Hagerty đã nặng lời chỉ trích ông Al Gore, cho rằng ông là “người bệnh hoạn”, và tỏ ra thất vọng về nhân cách của người từng là Phó Tổng thống Mỹ. Hagerty cho biết chính bà đã bỏ phiếu ủng hộ ông Al Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000. Theo giải thích của The Natinal Enquirer, người đàn bà 54 tuổi có chứng chỉ hành nghề mát-xa tại thành phố Portland này muốn tố cáo ông Al Gore “chỉ để đòi công lý chứ không vì lợi ích tài chính”. Tuy nhiên, báo Washington Post cho biết bà đã yêu cầu tạp chí này trả “nhuận bút” 1 triệu USD cho câu chuyện tình dục “ly kỳ”, nhưng bị lãnh đạo tờ báo từ chối.

Về phần mình, ông Al Gore đã hai lần im hơi lặng tiếng trước cáo buộc của bà Hagerty, nhưng lần này người phát ngôn của ông lại “hoan nghênh” cảnh sát mở lại cuộc điều tra cáo buộc mà người này cho là mang tính “phỉ báng, sai sự thật do tờ báo khổ nhỏ muốn làm lớn chuyện”. Dư luận cũng hy vọng rằng, nhà hoạt động môi trường đáng kính từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2007 và từng giúp ông chủ cũ Nhà Trắng Bill Clinton thoát khỏi vụ lình xình tình ái với cô thực tập sinh Monica Lewinsky năm xưa thật sự không dính vào vụ bê bối “rẻ tiền” như vậy.

V.P (Theo The Guardian, The Telegraph, AFP, AP)

Chia sẻ bài viết