07/08/2010 - 09:24

“Trục trặc phát ngôn”!

Thủ tướng David Cameron tại buổi vấn đáp ở Brighton. Ảnh: AP

Trong khi tìm cách xoa dịu căng thẳng với Pakistan do những phát biểu gây tranh cãi với nước này lúc đang ở thăm Ấn Độ hồi tuần rồi, Thủ tướng Anh David Cameron, ngày 5-8, lại tiếp tục phạm sai lầm vì “thần khẩu” của mình.

Số là trong chương trình đối thoại trực tiếp với cử tri ở Brighton, khu vực Đông Nam nước Anh, ông Cameron nói rằng nước CH Hồi giáo Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân, vấn đề mà các nhà lãnh đạo Mỹ, cũng như những người tiền nhiệm của ông Cameron ở Anh chưa từng thốt ra.

Chuyện nói hớ của chủ nhân nhà số 10 phố Downing xảy ra khi được hỏi vì sao ông ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Khi ấy với câu hỏi này, Thủ tướng Cameron trả lời rằng ông hy vọng việc Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên EU có thể giúp giải quyết một số vấn đề toàn cầu như tiến trình hòa bình Trung Đông hay “vấn đề thực tế là Iran có vũ khí hạt nhân”.

Ngay tức khắc, Công đảng đối lập chớp lấy sơ suất này để chỉ trích ông Cameron. Họ cho rằng đánh giá tham vọng hạt nhân của Iran là một trong những thách thức quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Luân Đôn, nên Thủ tướng không thể phạm sai lầm cơ bản như vậy. Số 10 phố Downing phải “xuống nước” thừa nhận rằng Thủ tướng đã “nói nhầm” và ý của ông Cameron là “rõ ràng Iran đang nỗ lực theo đuổi chương trình hạt nhân”.

Không những vậy, Thủ tướng Cameron còn buộc phải xin lỗi sau khi bị bà Kathy Finn, một nhân viên điện thoại nghỉ hưu 75 tuổi, chất vấn về việc nói hớ trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhân chuyến thăm Washington mới đây. Bà Finn chỉ trích ông Cameron “bôi nhọ” đất nước với phát biểu rằng Anh là đối tác thứ yếu của Mỹ trong chiến tranh chống phát-xít Đức năm 1940 (thực tế Mỹ không tham chiến cho tới năm 1941). Bà Finn đã hỏi Thủ tướng xem ai là đối tác chủ yếu trong khi Anh phải đơn phương chiến đấu trong 2 năm rưỡi đầu cuộc chiến? Ông Cameron phải thanh minh rằng ý ông nói là trong thập niên 1940, chứ không phải năm 1940!

Thế nhưng bà Finn không hài lòng. Bà ngắt ngang lời Thủ tướng Cameron và cho rằng ông đã nói về lịch sử với Tổng thống Obama không đúng như vậy. Sau đó, ông Cameron tiếp tục biện bạch rằng theo quan điểm của ông, nước Anh hiện nay là đối tác thứ yếu trong mối quan hệ đặc biệt với Mỹ và thật lòng xin lỗi nếu đã làm phiền lòng bà Finn. Lập luận của ông Cameron càng khiến bà Finn thêm thất vọng và nói thẳng rằng bà lấy làm tiếc vì đã bỏ phiếu cho ông, một người đang hạ thấp đất nước mình. Theo bà Finn, các nhà lãnh đạo Anh và Mỹ nói về mối quan hệ đặc biệt, nhưng chỉ đặc biệt khi nào người Mỹ muốn.

Như đã đề cập ở trên, ông Cameron từng nói hớ khi cho rằng Pakistan “xuất khẩu khủng bố”. Lời nói này của ông Cameron đã gây ra làn sóng bất bình tại Pakistan, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Nhiều lần sơ suất khiến ông Cameron bị chỉ trích là “người vụng về trong chính sách ngoại giao”. Nhưng phe đối lập ở Anh cho rằng đây không đơn giản là “trục trặc phát ngôn” mà là “thói quen nguy hiểm” của một nhà lãnh đạo đất nước.

NGUYỄN HOÀNG
(Theo AP, AFP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết