26/03/2012 - 21:24

“Tiền máu”

Báo Bưu điện Washington của Mỹ số ra ngày 25-3 đưa tin “Mỹ chi “tiền máu” cho những nạn nhân của vụ thảm sát ở Afghanistan”. Tờ báo này dẫn lời các quan chức Afghanistan cho biết các quan chức quân sự Mỹ đã trả cho thân nhân của những người bị lính Mỹ xả súng bắn chết ở tỉnh Kandahar ngày 11-3 vừa qua là 50.000 USD cho một người chết và 11.000 USD cho một người bị thương trong vụ thảm sát dân thường. Như vậy, với 17 người thiệt mạng và 6 người bị thương, tổng số “tiền máu” mà quân đội Mỹ phải chi trả trong vụ này là 916.000 USD.

Hãng tin Mỹ AP cho biết những lần xảy ra bắn nhầm hoặc ném bom gây thương vong dân thường trong các chiến dịch quân sự trước đây, Lầu Năm Góc chỉ chấp nhận bồi thường từ 1.500 USD-2.000 USD cho người chết và từ 600 USD-1.500 USD cho người bị thương nặng. Số tiền đền bù nhân mạng của Mỹ tại Afghanistan nghe đâu còn “bèo” hơn cả một số đồng minh châu Âu như Đức, Ý trong những tình huống tương tự. Trong chiến tranh ở Iraq, sau vụ các nhân viên an ninh tư nhân Blackwater do Mỹ thuê gây ra vụ thảm sát kinh hoàng không kém ở Afghanistan, phía Mỹ cũng chỉ chi khoảng 5.000 USD cho mỗi nạn nhân.

Lần trả “tiền máu” vừa diễn ra được coi là cách Mỹ xoa dịu cơn phẫn nộ của người dân Afghanistan sau vụ thảm sát của lính Mỹ và chuyện lính Mỹ đốt kinh koran. Tất nhiên, như đề cập ở trên, đây không phải là lần đầu tiên giới chức quân sự Mỹ dùng “tiền máu” với mong muốn giải quyết êm xuôi vấn đề. Số “tiền máu” Mỹ bỏ ra càng lớn thì càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà Mỹ gây ra. Có điều như trang tin Antiwar viết: “Tiền máu chẳng bao giờ có thể mua hết sự im lặng và làn sóng chống Mỹ ở Afghanistan”.

ĐỨC TRUNG (Theo AP, Antiwar)

Chia sẻ bài viết