26/11/2014 - 09:23

AFF Suzuki Cup 2014

“Sư tử biển” hay “Thiên thần trắng”?

Sau lượt trận đầu tiên, cục diện bảng B trở nên khó khăn hơn cho đội đồng chủ nhà và là đương kim vô địch AFF Suzuki Cup Singapore. Thất bại 1-2 trước Thái Lan ở ngày đầu ra quân đồng nghĩa với việc Singapore đứng chót bảng, và có nguy cơ bị loại nếu tiếp tục thua thêm 1 trận nữa. Chiều nay 26-11, những chú “Sư tử biển” sẽ gặp đội được đánh giá thấp nhất bảng nhưng vừa gây bất ngờ là “Thiên thần trắng” Myanmar.

Đồng đội chia vui với Khairul Amri (19) sau khi anh ghi bàn cho Singapore trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: CNA 

Chấp nhận đội hình không có cầu thủ nhập tịch, HLV người Đức Bernd Stange đã trọng dụng những cầu thủ trẻ kết hợp với những cựu binh để tạo nên sức mạnh cho tuyển Singapore. Với những trụ cột từng lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2012 như đội trưởng Shahril Ishak, trung vệ Baihakki Khaizan, thủ môn Hassan Sunny hay tiền đạo Khairul Amri làm bộ khung, “Sư tử biển” vẫn cho thấy sự đồng đều và chắc chắc ở các tuyến. Dù bị Thái Lan vươn lên dẫn trước rất sớm, nhưng các học trò của HLV Bernd Stange không dao động, quyết tâm tràn lên tấn công dữ dội để nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. HLV Stange cũng chứng tỏ được kinh nghiệm của mình bằng những điều chỉnh chiến thuật chính xác. Singapore từ thế yếu đã chơi ngang ngửa với Thái Lan ở giữa sân và tấn công khởi sắc hơn. Trong thế trận giằng co, một chút sơ suất ở hàng hậu vệ khi để bóng chạm tay đã dẫn đến thất bại đáng tiếc cho Singapore từ chấm phạt 11 m.

Mọi cơ hội của thầy trò HLV Bernd Stange đặt trong trận đấu với Myanmar chiều nay, bởi ở trận cuối cùng vòng bảng họ sẽ gặp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong trận đấu mở màn, Myanmar cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Bị đánh giá thấp hơn đôi khi là lợi thế để “Thiên thần trắng” tạo bất ngờ nhờ tâm lý thoải mái và áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường. Trận gặp Malaysia, nếu may mắn hơn, Myanmar có thể đã giành chiến thắng sau khi có lợi thế hơn người từ phút 35 của trận đấu. Tiếc rằng các chân sút Myanmar kém duyên và thiếu chính xác.

Trận chiến “Sư tử biển” với “Thiên thần trắng” có thể sẽ ngang ngửa và căng thẳng, trong đó, sân nhà là lợi thế của Singapore.

NGUYỄN PHÚ TÂN

Chia sẻ bài viết