14/09/2013 - 08:54

“Ngài trong sạch” của Trung Quốc

Đó là cách mà hãng tin Anh Reuters gọi ông Vương Kỳ Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của Trung Quốc.

Thứ tự chính thức thì ông Vương, 65 tuổi, là người có quyền lực thứ sáu trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng theo Cheng Li, một chuyên gia về Trung Nam Hải tại viện Brookings (Mỹ) thì trên thực tế ông là nhân vật số hai- chỉ sau Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, người được cho là rất quyết tâm chống tham nhũng và đã tìm thấy ở ông Vương những phẩm chất để thực hiện sứ mệnh khó khăn đó.

Ngay sau khi trở thành lãnh đạo đảng tháng 11-2012, ông Tập Cận Bình lập tức đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng với sự hỗ trợ đắc lực từ ông Vương. Đến nay Trung Quốc đã tiến hành điều tra hoặc bắt giữ 8 quan chức cao cấp, trong đó có 3 trong số 376 ủy viên trung ương. Với phương châm không có "vùng cấm", ông Vương đã đề xuất bãi bỏ một qui tắc bất thành văn tồn tại trong nhiều thập niên qua, đó là không điều tra tham nhũng đối với các đương kim cũng như cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Ông cũng "ra toa" chữa bệnh quan liêu, hình thức và xa hoa trong đảng. Riêng tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông buộc tất cả cán bộ phải bỏ các thẻ hội viên câu lạc bộ và thẻ VIP, thường là quà tặng của doanh nghiệp cho quan chức.

Ông Vương được đánh giá là khiêm tốn, trung thực và có năng lực. Là con rể của cố Phó Thủ tướng Diêu Y Lâm nhưng mãi đến cuối những năm 1990, ông mới bắt đầu được chú ý khi thu xếp ổn thỏa cuộc khủng hoảng nợ ở tỉnh Quảng Đông. Năm 2003, ông được cử làm thị trưởng Bắc Kinh, thay thế ông Mạnh Học Nông bị sa thải vì che giấu thông tin về dịch SARS, và được ca ngợi là giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Trong thời gian làm việc ở Bắc Kinh, có một câu chuyện liên quan đến tính cách của ông Vương vừa được báo chí Trung Quốc kể lại. Đó là trong một lần vào bãi đậu xe, nhân viên ở đây nhất quyết không thu tiền của lãnh đạo. Ông cảm thấy rất khó chịu và sau đó đã nhờ cấp dưới mang tiền đến trả.

Ở đất nước mà theo Reuters là "Hối lộ bôi trơn bộ máy chính quyền ở gần như mọi cấp" thì việc một quan chức cỡ bự như ông Vương được họ gọi là "Ngài trong sạch" xem ra không phải dễ dàng gì.

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết