21/05/2013 - 10:27

“Đi bộ” đến World Cup?!

Thầy trò Trần Vân Phát tập với đối thủ duy nhất Jordan là vào cuộc Asian Cup.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ năm ngoái được dự đoán có “cửa” tham dự World Cup 2015. Nhiều người đã xem đấy là “cơ hội ngàn năm có một” nhưng cách đầu tư và chuẩn bị để nắm lấy cơ hội này lại rất hời hợt…

“Điều kiện đủ” của thầy trò Trần Vân Phát là phải trở thành một trong năm đội mạnh nhất châu Á. Như vậy, cần bắt đầu từ vòng loại Asian Cup 2014 để đoạt vé vào vòng chung kết. Tuy nhiên, thật khó tin, trước khi dự vòng loại Asian Cup 2014, tuyển nữ chỉ có trận tập huấn duy nhất với nữ Jordan. HLV Trần Vân Phát còn thú nhận mình không có nhiều thông tin về 3 đối thủ ở vòng loại là chủ nhà Bahrain, Kyrgyzstan và Hong Kong; cũng không có băng ghi hình để nghiên cứu.

Hình như việc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu Asian Cup để làm bước đệm vào World Cup là chuyện riêng của thầy trò Trần Vân Phát. VFF thì mải miết với chiến dịch tổ chức… Đại hội VFF nhiệm kỳ VII rồi toan tính ai làm ai nghỉ mà không đoái hoài đến cơ hội của đội tuyển bóng đá nữ. Cách hành xử đó cho thấy VFF khoán trắng cho ông Phát và xem việc vào World Cup là hiển nhiên. Họ quên rằng tuyển nữ Việt Nam cần phải đứng đầu bảng để vào vòng chung kết Asian Cup, rồi tiếp tục tranh với các đối thủ mạnh khác là Myanmar, Thái Lan, Uzbekistan, Đài Loan. Thế mà hành trang đi Asian Cup của tuyển nữ Việt Nam chỉ là bốn trận đấu tập: với tuyển nữ Jordan yếu hơn mình và 3 trận cùng cầu thủ U-14 nam Hà Nội. Quả thật nếu như thầy trò Trần Vân Phát vào tốp 5 châu lục và lấy vé tham dự cúp thế giới thì đó sẽ là một kỳ tích khiến làng bóng ngả mũ bái phục.

Thương các cô gái đá bóng đang nỗ lực hết sức mình để đạt tham vọng lớn cho bóng đá Việt Nam rồi chợt lo lắng nhiều bởi các đối thủ gần gũi có bước chuẩn bị rất chu đáo. Như tuyển nữ Thái Lan tập huấn nước ngoài liên miên, còn nữ Myanmar có thầy Nhật huấn luyện,  rồi ăn ở tại Nhật, có những trận giao hữu với nhiều đối thủ mạnh. Nữ Myanmar còn có lợi thế chơi SEA Games trên sân nhà và nuôi hy vọng lật đổ tuyển nữ Việt Nam tạo đà cho chiến dịch World Cup.

Nhìn vào cái cách chăm sóc của các đội tuyển nữ trong khu vực mới thấy tủi thân cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không “gieo” mà luôn đòi “gặt”. Có thể ví von các đối thủ đang đi hia bảy dặm còn thầy trò Trần Vân Phát… đi bộ lấy vé World Cup.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết