Bài, ảnh: Hiển Dương
Mới sinh chưa đầy 2 tháng tuổi, em Nguyễn Thị Ngọc Diễm, con gái đầu lòng của ông Nguyễn Văn Phố và bà Võ Kim Thoa (ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An, quận Ô Môn), đã mắc căn bệnh não úng thủy. Hơn 19 năm qua, vợ chồng ông Phố, bà Thoa luôn túc trực, cùng con chống chọi với bệnh tật. Cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn.

Ngọc Diễm không thể tự ngồi, đi lại và không thể tự sinh hoạt cá nhân.
Năm nay, Ngọc Diễm hơn 19 tuổi nhưng cơ thể nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa. Ðôi chân em teo, co quắp; hai tay cũng nhỏ nhưng cử động được. Với thân hình như thế, Ngọc Diễm không thể tự ngồi, đi lại và không thể tự sinh hoạt cá nhân. Cha hoặc mẹ phải luôn bên cạnh, trợ giúp Ngọc Diễm trong mọi sinh hoạt hằng ngày.
Bà Thoa bộc bạch: “Lúc mới sinh, Ngọc Diễm bụ bẫm, kháu khỉnh lắm. Nhưng khi Diễm được 2 tháng tuổi, tai ương bất ngờ ập tới khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn. Ngọc Diễm có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, được gia đình đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Ngọc Diễm bị bệnh não úng thủy”. Thương con, vợ chồng ông Phố, bà Thoa cũng chỉ biết cầu cạnh, vay mượn khắp nơi, mong sao có tiền lo điều trị bệnh cho con, với hy vọng “còn nước, còn tát”. Nhưng rồi “lực bất đồng tâm”, ông bà phải đưa con về nhà tự chăm sóc, được đến đâu hay tới đó.
Hằng ngày, ông Phố ở nhà chăm sóc con, còn bà Thoa đi làm mướn cho bà con trong xóm. Số tiền hỗ trợ hằng tháng của Nhà nước cộng thêm tiền làm thuê của bà Thoa cũng chỉ gần 3 triệu đồng. Cần kiệm, gói ghém trong chi tiêu, vợ chồng ông bà xoay xở, đắp đổi qua ngày.
Ông Nguyễn Hoàng Ðạo, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Bình, phường Thới An, cho biết: “Gia đình ông Phố thuộc diện hộ cận nghèo, không ruộng đất canh tác. Hai vợ chồng ông Phố đi làm mướn để kiếm sống, chăm lo con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Dù em Ngọc Diễm được Nhà nước hỗ trợ hằng tháng nhưng cuộc sống gia đình quá khó khăn nên chẳng thấm vào đâu. Rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, giúp đỡ gia đình ông Phố vượt qua khó khăn”.