20/11/2021 - 07:44

Xoa dịu nỗi đau mất mát 

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn... Hơn thế nữa, dịch COVID-19 còn cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại nỗi đau không gì bù đắp. Tại huyện Thới Lai, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và người dân đã và đang chung tay hỗ trợ, động viên những gia đình mất mát người thân...  

Đại đức Thích Minh Chính, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, thăm hỏi, trao quà cho gia đình anh Vĩ.

Anh Lê Văn Bé Mười ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, mãi mãi ra đi ở tuổi 39, do mắc COVID-19. Trong căn nhà khói hương còn lan tỏa, chị Trần Ánh Xuân - vợ anh Mười - nghẹn ngào kể: “Hồi tháng 7 vừa qua, anh Mười cứ than đau nhức, uể oải trong người. Vợ chồng tôi đi khám bệnh bảo hiểm y tế và lấy thuốc về uống, nhưng không thuyên giảm. Mấy ngày sau, chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Thới Lai khám. Qua xét nghiệm, biết bị mắc COVID-19, chúng tôi lo lắng, hoảng loạn tột độ. Sau thời gian điều trị, do có bệnh nền, sức khỏe chồng tôi chuyển biến xấu, được chuyển đến Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ và chỉ vài ngày sau anh mất. Còn tôi thì tiếp tục điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Thới Lai”.

Anh Mười làm phụ hồ, còn chị Xuân dạy ở Trường Mẫu giáo Tân Thạnh. Anh chị có duy nhất cháu Lê Trần Anh Khôi học lớp 3, Trường Tiểu học Tân Thạnh. Vợ chồng anh chị không ruộng đất, thu nhập tầm 8 triệu đồng/tháng. Nhờ cần kiệm, gói ghém trong chi tiêu, cuộc sống của anh chị đủ ăn, đủ mặc. Chị Xuân bộc bạch: “Giờ chồng mất, hai mẹ con cùng mẹ già nương tựa với nhau sống lây lất qua ngày. Nhờ địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, tôi nguôi ngoai phần nào...”. Cháu Khôi tuy mới học lớp 3, nhưng rất hiểu chuyện, biết động viên, an ủi mẹ và thường thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ cha. 

Cùng Ðại đức Thích Minh Chính, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành (xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai), chúng tôi đến thăm anh Huỳnh Văn Phụng, 42 tuổi, ở ấp Ðịnh Hòa B, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, có vợ mất do COVID-19. Trước đây, vợ chồng anh Phụng lên TP Hồ Chí Minh làm mướn, mong kiếm tiền về quê sửa sang lại nhà cửa. Thế nhưng, đến thành phố làm việc chưa lâu, dịch COVID-19 ập đến. Vợ chồng anh Phụng thất nghiệp, phải ở lại thành phố rồi bị nhiễm COVID-19 và vợ anh đã không qua khỏi. Hết giãn cách xã hội, anh lặng lẽ mang tro cốt vợ về quê an táng... Anh Phụng bộc bạch: “Ðất khách quê người, không công ăn việc làm sau gần 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, chịu hết nổi, tôi quyết định về quê, tiếp tục làm mướn”.

Ông Trần Văn Chiến, Bí thư, Trưởng ấp Ðịnh Hòa B, xã Ðịnh Môn, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Phụng rất khó khăn. Căn nhà của anh đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Ngoài việc tặng quà, chúng tôi đã vận động người dân trong ấp hỗ trợ tiền để anh sửa chữa căn nhà cho tươm tất”.

Hoàn cảnh của anh Lương Tuấn Vĩ ở ấp Ðịnh Phước, xã Ðịnh Môn cũng tương tự. Trước đây, mẹ và vợ chồng anh Vĩ quyết định đi Bình Dương lập nghiệp. Dịch COVID-19 ập đến, các thành viên trong gia đình anh đều bị bệnh và mẹ anh không qua khỏi. Sau đó, vợ chồng anh Vĩ quyết định về quê. Anh Vĩ bộc bạch: “Ðặt chân về đến quê, chúng tôi mừng không tả xiết. Hiện tại, cuộc sống chúng tôi tuy khó khăn, nhưng cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của bà con lối xóm và ban, ngành, đoàn thể địa phương”.

Ðại đức Thích Minh Chính, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thành, cho biết: “Tôi đã kết hợp chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn ở huyện Thới Lai tặng nhiều phần quà, giúp bà con vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, chúng tôi còn đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương khi mất người thân để tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống...”.

Theo ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, với sự đồng lòng, chung sức của người dân cùng chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, không để hộ dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc. “Tôi kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao ý thức, tích cực tuyên truyền, tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất” - ông Lê Phúc Hậu nói.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết