25/11/2016 - 10:20

Vượt khó, ấp ủ ước mơ làm thầy giáo

"Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành giáo viên, làm nhiều việc có ích cho xã hội"- Đó là tâm sự của cậu học trò nghèo vượt khó Trần Thanh Thắng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Thới Long. Dẫu biết con đường đi đến ước mơ còn nhiều gian nan nhưng cậu học sinh có 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi này tin tưởng vào quyết tâm, nghị lực vượt khó của bản thân…

Hôm chúng tôi đến lớp 12A, Thắng đang cùng các bạn say sưa giải bài tập toán. Thắng có gương mặt khôi ngô, đôi mắt sáng, giọng nói trong trẻo, cộng với lối tư duy, lý giải vấn đề rõ ràng khiến bạn bè nể phục. Phạm Thị Quỳnh Như, học sinh cùng lớp, cho biết: "Thắng học môn toán rất giỏi nên những bài tập nào khó, bạn có cách giải rất nhanh và hướng dẫn cho bạn bè rất tận tình. Thắng được bạn bè quý mến bởi tính tình hòa đồng, luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong lớp". Theo Thắng, để có thành tích học tốt, bên cạnh phải tập trung nghe thầy cô giảng, ghi chép cẩn thận, cần phải làm đầy đủ các dạng bài tập trong sách giáo khoa. Thắng còn tìm đọc các loại sách tham khảo trong thư viện và tra trên mạng Internet. Mỗi môn, em đều có cuốn sổ nhỏ để ghi chú cẩn thận những dạng bài tập mới, công thức và cách giải hay…Với phương pháp học tập khoa học, nghiêm túc, năm học năm 11 vừa qua, điểm trung bình cả năm của Thắng đạt 8,6. Thắng cũng từng đạt Giải Nhì học sinh giỏi môn vật lý cấp quận vào năm học lớp 9.

 Trần Thanh Thắng (giữa) cùng các bạn giải bài tập nhóm.

Nhìn vẻ lạc quan của Thắng, ít ai ngờ gia cảnh của em rất khó khăn. Nhà Thắng ở khu vực Thới Long 1, phường Thới Long, quận Ô Môn, không có ruộng đất sản xuất. Năm 2015, cha Thắng qua đời vì bệnh ung thư gan. Với thu nhập ít ỏi bằng nghề đan lưới (khoảng 60 ngàn đồng/ngày), mẹ Thắng rất chật vật để lo cho 2 con ăn học, vừa phải lo trả nợ tiền đã vay mượn để lo thuốc thang cho chồng. Chị của Thắng đã tốt nghiệp đại học và đang xin việc làm. Thắng cũng quyết tâm đạt kết quả học tập thật tốt trong kỳ thi tốt nghiệp tới. Nhắc đến hoàn cảnh của mình, Thắng rơm rớm nước mắt: " Từ khi cha mất, mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên vai của mẹ. Tuy rất vất vả nhưng mẹ luôn động viên ráng học. Em cố gắng học tập thật tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, không phụ lòng tin yêu của gia đình…".

Theo cô Võ Quốc Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Thắng là học sinh chăm ngoan, biết vượt qua mọi khó khăn để học tốt. Trong giờ học, em rất chăm chú nghe thầy cô giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài và chuẩn bị bài cẩn thận trước khi đến lớp. Thắng còn là lớp trưởng mẫu mực, lễ phép, thân thiện với bạn bè. Ngoài ra, em rất hăng hái tham gia các phong trào do Đoàn trường tổ chức. Cô Phượng cũng tin rằng với nghị lực vượt khó và sự lanh lẹ, nhiệt tình của Thắng, em sẽ vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết