Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Trong gian nhà đơn sơ, cô Trần Ngọc Loan ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tỉ mỉ gói từng đòn bánh tét, xếp vào nồi nấu để kịp bán buổi chiều. Cuộc sống gia đình đôi lúc thăng trầm, túng thiếu, cô Loan bươn chải làm nhiều nghề mưu sinh, nuôi dạy các con nên người. Vượt lên tất cả là sự lạc quan khi đối diện khó khăn để tìm ra hướng đi cho mình…

Hằng ngày, cô Loan (bên trái) gói bánh tét bán dạo, có thu nhập để chăm lo cuộc sống.
Là con thứ ba trong gia đình có 10 chị em, cô Loan sớm nghỉ học để phụ giúp cha mẹ việc nhà. Khi lập gia đình, sinh 4 người con, vợ chồng cô Loan được cha mẹ cho 1,5 công đất. Vợ chồng cô lên liếp trồng rau cải để bán mỗi ngày. Lúc nhàn rỗi, cô Loan tranh thủ nhận làm mướn, chồng cô chạy hon đa ôm, tích lũy để các con được cơm no, áo ấm. Vài năm sau, phần đất đang canh tác nằm trong vùng quy hoạch, cô Loan dùng phần tiền bồi thường mua 4,8 công đất khác để tiếp tục trồng rẫy và chuối. Cô Loan nói: “Vợ chồng tôi cố gắng giữ đất cho các con sau này”.
Thế nhưng, mọi dự tính không thành hiện thực khi biến cố gia đình bất ngờ ập đến. Con trai thứ tư Nguyễn Duy Phương của cô Loan, trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, chẳng may bị tai biến, phải nhập viện điều trị suốt mấy tháng. Suốt thời gian dài, cô Loan gác hết việc vườn tược, mua bán để túc trực chăm sóc con trai tại các bệnh viện từ TP Hồ Chí Minh rồi chuyển về TP Cần Thơ; điều trị tây y kết hợp đông y hy vọng con trở lại sinh hoạt bình thường. Cô Loan bàn bạc với chồng và 3 người con gái bán phần đất - tài sản duy nhất và là phương tiện mưu sinh của cả nhà, để lo viện phí, thuốc men. Nhờ tình thương và sự kiên trì của cô Loan, anh Phương qua cơn nguy hiểm, dần hồi phục và có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng trong nhà.
Con trai hồi sinh thì cô Loan bắt đầu đối diện với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền khi không còn đất đai, vốn liếng. Biết được gia cảnh khó khăn của cô Loan, cán bộ Hội Phụ nữ phường, khu vực thường xuyên thăm hỏi đời sống, hướng dẫn các thủ tục để con trai cô hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng; hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và giới thiệu cô Loan vay 20 triệu đồng vốn ưu đãi cũng như gợi ý cô bán điểm tâm trước nhà. Từ đó, mỗi buổi sáng, vợ chồng cô Loan bày bán bún riêu, cháo lòng bình dân. Cô Loan kể: “Tuy bận rộn việc mua bán nhưng có thu nhập trang trải chi tiêu sinh hoạt. Con gái út vừa bán bắp nấu, vừa phụ tôi bưng bê, dọn dẹp. Duy Phương tuy chậm chạp nhưng cũng tự lo bản thân, làm việc lặt vặt trong nhà. Ðời sống từng bước cải thiện và gia đình tôi được xét thoát nghèo cuối năm 2019”.
Năm 2020, việc mua bán đang thuận lợi, suôn sẻ thì dịch COVID-19 bùng phát, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cô Loan phải tạm nghỉ. Hiện nay, tuy tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng việc mua bán tại chỗ khó khăn, cô Loan chuyển sang gói bánh tét bán dạo tại các trường học, chợ... Mỗi ngày, cô Loan bán 30-40 đòn bánh nhỏ, lời 100.000-120.000 đồng. Ngoài ra, cô Loan nhận gói bánh theo đơn đặt hàng đám tiệc, lễ Tết… Cô Loan nói: “Nhờ hồi trẻ được mẹ dạy gói bánh tét mà giờ tôi có thu nhập, lo bữa ăn mỗi ngày. Tôi càng vui hơn khi truyền lưu nghề này cho con gái, cháu ngoại”.
Chị Trần Huỳnh Bạch Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, nói: “Biết gia cảnh cô Loan, ai cũng thán phục nghị lực vượt khó, làm điểm tựa vững chắc cho các con của cô. Trong những lúc thắt ngặt nhất, cô Loan không than trách, thụ động trông chờ sự trợ giúp của mọi người mà luôn nỗ lực làm việc để mưu sinh. Ðối với cô Loan, sự trợ giúp của Hội Phụ nữ, chính quyền địa phương là sự khích lệ tinh thần và động lực vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững”.