Bài cuối: “Lá chắn thép” giữa kỷ nguyên số
Trong kỷ nguyên số đầy biến động, khi các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng không gian mạng để tán phát những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thì chính “thế trận lòng dân” tại các phum sóc đã trở thành “lá chắn thép” bảo vệ bình yên. Bằng sự tỉnh táo của đồng bào và vai trò định hướng như “ngọn hải đăng” của giới sư sãi, sợi dây liên kết giữa Đảng và đồng bào càng thêm bền chặt. Phật giáo Nam tông Khmer cùng thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp chương mới đầy tự hào, khơi dậy khát vọng cống hiến và kiên định một lòng “vững bước dưới cờ Đảng” để vươn mình cùng đất nước.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo TP Cần Thơ thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer - Chôl Chnăm Thmây 2025 tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: CTV
“Thành lũy” trước thông tin xấu độc
Đứng trước sự tấn công dồn dập của thông tin xấu độc, vai trò của ngôi chùa và sư sãi vùng đồng bào Khmer không chỉ dừng lại ở tôn giáo mà đã nâng tầm thành những “thành lũy tinh thần” kiên cố. Hòa thượng Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Hội Trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, khẳng định: “Truyền thống gắn bó với cách mạng, đồng hành cùng dân tộc của sư sãi và đồng bào Khmer là nền tảng vững chắc nhất để bác bỏ mọi luận điệu chia rẽ. Niềm tin ấy không thể lay chuyển bởi nó được xây dựng trên sự thật và lòng yêu nước thiết tha của đồng bào dân tộc Khmer”.
Sư sãi hiện nay không chỉ thuyết pháp về giáo lý mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, giúp phật tử nhận diện rõ bản chất của các thế lực phản động. Sự phối hợp “ba chân kiềng” giữa chính quyền, lực lượng an ninh và nhà chùa đã tạo nên một thế trận phòng thủ từ xa cực kỳ hiệu quả. Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, nhấn mạnh chiến lược cốt lõi: “Khi chính quyền sâu sát, lắng nghe tâm tư đồng bào; khi lực lượng an ninh chủ động nắm chắc địa bàn và sư sãi đồng hành trong định hướng tư tưởng, thì đồng bào Khmer sẽ có bản lĩnh và “sức đề kháng” tự nhiên để bảo vệ mình trước mọi độc tố thông tin xấu”.
Để minh chứng cho tinh thần chủ động này, Đại đức Thạch Dũng Lâm, Trụ trì chùa Ampevone, chia sẻ: Nhà chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn là trung tâm định hướng tư duy độc lập cho phật tử, giúp bà con biết phân biệt chính - tà, thiện - ác trong một xã hội đầy biến động. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền và MTTQ để thực hiện tốt chính sách Đại đoàn kết, vận động bà con tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi lòng dân đã hướng thiện và tin vào Đảng, các luận điệu xuyên tạc sẽ không còn chỗ đứng.
Thực tế từ các buổi đối thoại trực tiếp tại chùa và các lớp tập huấn cho người có uy tín đã giúp thông tin chính thống được thông suốt từ cơ quan nhà nước đến từng phật tử. Đặc biệt, các lễ hội lớn như Óoc-Om-Bóc - Đua ghe Ngo định kỳ hằng năm không chỉ là dịp vui chơi mà còn là ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, công tác vận động tranh thủ người có uy tín, chức sắc trong các dân tộc, tôn giáo luôn được ưu tiên hàng đầu, tạo nên một sự thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau tuyệt đối. Chính sự thấu hiểu này đã khiến mọi mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây hấn đều trở nên vô nghĩa trước bức tường thành “lòng dân” vững chãi.

Đài tưởng niệm truyền thống cách mạng dân tộc Khmer (xã Tạp Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) là di tích lịch sử ý nghĩa, nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ Khmer và giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng dân tộc. Ảnh: T.Long
Vững tin dưới cờ Đảng, vươn mình cùng dân tộc
Nếu giới sư sãi là điểm tựa tinh thần, thì thế hệ trẻ Khmer hôm nay chính là lực lượng xung kích đang tiếp nối dòng chảy niềm tin bằng một tư duy đổi mới và khát vọng hội nhập mạnh mẽ. Đứng trước những thách thức của thời đại, những người trẻ như Thạch Si So Phune, Kim Tấn Đạt, Thạch Tấn Phong hay Thạch Na Ra… đã thể hiện bản lĩnh chính trị của mình.
Là một người trẻ trưởng thành từ mái chùa và sự chăm lo của Nhà nước, anh Thạch Si So Phune ở Vĩnh Long, khẳng định: “Trong bối cảnh các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ, những người trẻ chúng tôi phải là những người tiên phong, thể hiện khát vọng đưa đất nước vươn mình bằng cách học tập, lao động sáng tạo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đoàn kết chính là sức mạnh vô địch. Chúng tôi sẽ luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ sự bình yên và phát triển của quê hương”. Em Thạch Tấn Phong gửi đi thông điệp đầy trách nhiệm: “Chúng ta phải trang bị cho bản thân kiến thức về chính trị, pháp luật để tránh bị lợi dụng dẫn đến tư tưởng và hành động sai trái. Sự tỉnh táo trên không gian mạng hiện nay chính là cách chúng ta bảo vệ phum sóc, bảo vệ Tổ quốc”.
Khát vọng của tuổi trẻ Khmer giờ đây không chỉ là phát triển bản thân mà còn gắn liền với trách nhiệm giữ gìn bản sắc và đóng góp cho sự hùng cường của quốc gia. Sinh viên Thạch Na Ra, Khoa Xã hội học, Đại học Cần Thơ nhắn nhủ với bạn bè cùng trang lứa: “Tôi mong thế hệ trẻ hãy xem Đảng là người đồng hành đáng tin cậy. Giữ gìn bản sắc, sống trách nhiệm và cống hiến bằng nhiệt huyết chính là cách tốt nhất để thể hiện niềm tin và khát vọng của chúng ta”. Còn sinh viên Thạch Thị Chanh Đa, Đại học Cần Thơ, tâm sự: “Sự đồng hành cùng Đảng không phải là điều gì xa vời, mà chính là việc chúng ta học tập tốt, sống có trách nhiệm và luôn giữ vững niềm tin vào chính sách đại đoàn kết. Khi mỗi người trẻ Khmer vừa nỗ lực phát triển bản thân, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta đang cùng Đảng xây dựng một quê hương giàu mạnh, nhân văn và gắn kết bền chặt”.
Trong những lời nhắn nhủ tâm huyết gửi đến đồng bào, Hòa thượng Lý Hùng luôn nhắc lại 3 điều cốt lõi làm “kim chỉ nam”: “Thứ nhất, gìn giữ bản sắc: Hãy xem ngôi chùa là ngọn đèn tâm linh không bao giờ tắt! Hãy giữ gìn tiếng nói, chữ viết và phong tục truyền thống của dân tộc mình. Đó là gốc rễ, là niềm tự hào không thể đánh đổi. Thứ hai, đoàn kết và yêu nước: Tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc đã được hun đúc qua bao thế hệ. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Thứ ba, vươn lên và hội nhập: Hãy tích cực học tập, lao động sản xuất để làm tốt việc đời, nâng cao đời sống kinh tế. Đừng ngại tiếp thu cái mới, cái tiến bộ. Hãy để Phật pháp dẫn đường cho một cuộc sống an lạc, và để tinh thần dân tộc dẫn đường cho một tương lai thịnh vượng. Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, đó là con đường của chúng ta”.
Một dòng chảy niềm tin cuộn trào từ quá khứ anh hùng đến hiện tại đổi mới đã và đang được hình thành. Đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer luôn hiện diện như một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ Đảng quang vinh, khối đại đoàn kết ấy không chỉ bảo vệ bình yên cho các phum sóc mà còn là động lực để toàn dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
HÀ TRIỀU