05/07/2010 - 10:21

"Vua phá lưới" - Cuộc đua gây cấn

David Villa (ảnh trước) đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tới “Vua phá lưới”. Ảnh: Reuters  

Tây Ban Nha sẽ chạm trán Đức trong trận bán kết - tái hiện trận chung kết Euro 2008. Bên cạnh trận đại chiến này còn có một cuộc đua cá nhân không kém phần hấp dẫn giữa tiền đạo hai đội nhắm đến danh hiệu “Vua phá lưới”.

Sút tung lưới Paraguay giúp Tây Ban Nha thắng 1-0 ở tứ kết, tiền đạo David Villa vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng. Chiếm 5/6 bàn thắng của Tây Ban Nha cho thấy David Villa quan trọng như thế nào trong hành trình ở giải năm nay của đội bóng xứ sở đấu bò tót. David Villa đang là trung tâm trong những pha tấn công của một đội bóng chỉ biết tấn công và tấn công. Tuyến tiền vệ cực mạnh với Iniesta, Xavi, Fabregas... là những trợ thủ đắc lực với Villa. Nhưng đáng nói là với kỹ thuật điêu luyện, kinh nghiệm dày dạn, David Villa biết cách tự tạo cơ hội cho mình bằng những pha bóng đột biến. Ví dụ như trong trận đấu gay cấn với Chile ở vòng bảng, khi đội nhà đang bị ép sân thì chỉ một sai lầm của thủ môn đối phương cũng đủ để Villa lốp bóng từ mấy chục mét vào lưới trống mở tỷ số, tạo đà cho đồng đội xông lên thắng 2-1. Hay ở những trận cầu mang tính chất loại trực tiếp, Villa tiếp tục tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vượt qua các đối thủ gai góc như Bồ Đào Nha, Paraguay.

Đối trọng của David Villa là Klose và Mueller của đội tuyển Đức khi mỗi cầu thủ này có 4 bàn thắng (chỉ kém Villa 1 bàn). Cơ hội để Klose và Mueller qua mặt Villa là rất lớn bởi đội tuyển Đức đang trình diễn lối chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong số các đội có mặt ở vòng bán kết. Klose đã có 14 bàn thắng ở các kỳ World Cup, chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục gia “ngoài hành tinh” Ronaldo. Thi đấu ở vị trí trung phong, Klose càng có nhiều cơ hội để tăng số bàn thắng. Nếu Klose với đẳng cấp “sát thủ” và kinh nghiệm thì Thomas Mueller có tài năng, sức bật và khát khao chiến thắng của một tay săn bàn trẻ xuất sắc. Chính anh đã đánh đầu mở tỷ số, khơi đầu một đại thắng của Đức trước kình địch Argentina.

 

Nhưng cuộc đua tới “Vua phá lưới” không chỉ Villa, Klose hay Mueller mà còn có tiền vệ Sneijder (4 bàn), Diego Forlan (3 bàn). Hai đội bóng này có mặt ở bán kết (sẽ gặp nhau) là cơ hội để các cầu thủ của họ nâng số bàn thắng lên. Sneijder và Forlan là những cầu thủ đẳng cấp, từng nhiều năm chinh chiến ở các đấu trường đỉnh cao. Lợi thế của hai cầu thủ này là tài năng dứt điểm từ những tình huống cố định.

“Vua phá lưới” World Cup này cũng như các trận đấu, sẽ gay cấn và hồi hộp đến phút chót!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết