06/11/2011 - 09:24

Việt Nam - Myanmar 0- 0

Chơi hơn người nhưng bị cầm chân

Thành Lương (phải) đi bóng nỗ lực trước cầu thủ Myanmar. Ảnh: TT&VH.

Đội hình U-23 trận này có vài sự thay đổi so với trận ra quân gặp Philippines khi hậu vệ Xuân Hiếu, tiền vệ Văn Bình và thủ môn Bửu Ngọc xuất phát ngay từ đầu, thay Âu Văn Hoàn, Thanh Trung và Tuấn Mạnh.

Hai đội nhập cuộc có phần thận trọng nên tốc độ trận đấu chỉ diễn ra ở mức trung bình. Tuy trong thành phần U-23 Myanmar đã bổ sung 9 cầu thủ so với đội hình từng thua U-23 Việt Nam 0-5 ở VFF Cúp, nhưng họ không có sự thay đổi gì đáng kể trong lối chơi. Trước U-23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, HLV Stefan Hanson đã chọn giải pháp an toàn là phòng thủ chặt, chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ U-23 Myanmar tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và không ngại va chạm. Cách chơi này khiến các học trò của HLV Franko Goetz gặp nhiều khăn. Dù làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng U-23 Việt Nam không tìm được đường vào khung thành đối phương. Tình huống đáng kể nhất ở hiệp 1 là pha đá phạt của Thành Lương ở ngay phía trên vạch 16,5 m, Văn Bình lao vào đánh đầu nối để Anh Quang băng vào sút tung lưới U-23 Myanmar, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài căng cờ việt vị...

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Myanmar đẩy cao đội hình hơn so với hiệp 1, tạo ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam hoạt động. Thế trận có lợi nghiêng về Việt Nam từ phút 58 hậu vệ Moe Win của Myanmar nhận thẻ đỏ, rời sân sau pha cản phá trái phép Văn Quyết. Trong pha bóng này, Văn Quyết đi bóng qua người kỹ thuật thẳng vào trung lộ của U-23 Myanmar có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương.

Từ phút này trở đi, các cầu thủ Việt Nam có nhiều khoảng trống hơn để thể hiện những pha bóng kỹ thuật dồn ép U-23 Myanmar. Hàng loạt cơ hội được tạo ra cho U-23 Việt Nam, nhưng lần lượt bị bỏ lỡ. Phút 59, từ chấm đá phạt trực tiếp sau khi Văn Quyết bị phạm lỗi, Văn Bình sút bóng khá kỹ thuật nhưng thủ môn Thihatthu đã tung người đấm bóng cứu thua cho Myanmar. Phút 74, Văn Quyết có pha cứa lòng bằng chân trái rất hay nhưng bóng đã đi vọt xà trong gang tấc. Ngay cả khi tăng cường lực lượng cho hàng công khi Hoàng Thiên vào sân thay Văn Bình (phút 61), trung phong Tuấn Anh vào thay Văn Thắng (phút 79), U-23 Việt Nam vẫn bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Myanmar.

Những phút cuối U-23 Việt Nam dồn sang phần sân đối phương tìm bàn thắng nhưng không đem lại kết quả và suýt chút phải trả giá. Phút 86, từ một pha phản công nhanh, Myint Aye băng xuống rất nhanh để đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ mang áo số 8 lại đi quá nhẹ. Phút thứ 90+2, từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khá xa, cầu thủ Myanmar tung ra cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc loại Bửu Ngọc, nhưng may mắn là bóng lại tìm đến đúng xà ngang. Phút 90+4, U-23 Việt Nam có cơ hội cuối cùng để ghi bàn nhưng cú đánh đầu của Anh Quang sau pha đá phạt của Thành Lương lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Thihatthu. U-23 Việt Nam đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 với U-23 Myanmar.

Ở trận diễn ra trước đó, U-23 Đông Timor đã thắng U-23 Brunei với tỷ số 2-1.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết