 |
|
VĐV đội trẻ bi sắt Sóc Trăng thi đấu tại Giải Vô địch bi sắt trẻ, thanh thiếu niên toàn quốc 2015. |
Trong các cuộc tranh tài bi sắt cấp quốc gia, Sóc Trăng được xếp vào hàng những đơn vị có thành tích đáng chú ý nhất. Trên đấu trường Đông Nam Á, châu Á, Sóc Trăng cũng góp nhiều gương mặt VĐV bi sắt tiêu biểu như: Phượng Em, Chanh Tha, Hữu Phước
Với căn cơ phong trào ổn định, phát triển rộng khắp đến các huyện, xã trong suốt 7 năm qua, Sóc Trăng đã khẳng định được vị thế trên bản đồ bi sắt toàn quốc.
Đến xã Phú Tâm, Phú Tân (huyện Châu Thành), điều dễ gây chú ý nhất là bên lề những con lộ lớn, trên những khoảnh đất trống, có rất đông người chơi bi sắt. Thậm chí có sân bi sắt người dân tự làm tại nhà, được rải đá bụi với kích thước tương đương các sân đạt chuẩn quốc gia. Những cuộc tranh tài diễn ra rất hào hứng, đôi khi rất căng thẳng, nảy lửa, với những bi thủ đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên, trung niên đến cả những người tuổi đã lục tuần. Các cuộc thi đấu nghiệp dư ấy càng hào hứng hơn khi khán giả hiểu rõ những điểm mạnh, yếu của từng bi thủ, và bày tỏ cảm xúc bằng những tràng vỗ tay tán thưởng giòn giã cho những cú đánh bi trúng đích, hoặc kêu lên tiếc nuối khi người chơi đánh bi hỏng. Đến khi trời sụp tối, những cuộc chơi mới tạm dừng kèm theo lời hẹn "tái đấu" vào hôm sau.
Phú Tân, Phú Tâm là hai xã có phong trào bi sắt phát triển nhất của Sóc Trăng. Phú Tân nổi danh với những bi thủ tuổi "thất thập cổ lai hy", như ông Ong Bú (hơn 70 tuổi), ông Thạch Sung (66 tuổi), ông Đinh Sary, ông Thái Tuấn Lợi
từng giành không ít HCV ở các giải bi sắt cấp tỉnh, các kỳ Đại hội TDTT tỉnh Sóc Trăng. Họ là những "đầu tàu" góp công lớn phát triển, giữ lửa cho phong trào bi sắt nơi đây cũng như các xã lân cận. Không chỉ riêng Phú Tâm, Phú Tân, mà hầu như các xã của huyện Kế Sách, Long Phú, thị xã Vĩnh Châu
đều có sân bi sắt và người dân rất yêu thích môn thể thao này. "Gần như ngày nào cũng có người đến mướn sân chơi, đông nhất là vào những dịp tỉnh hoặc huyện chuẩn bị tổ chức giải. Ở đây, người dân rất thích môn bi sắt. Học sinh, thanh niên, người lớn tuổi
gần như đều biết và chơi môn thể thao này"- Bà Trần Thị Nguyệt, chủ một sân bi sắt tại xã Phú Tâm, cho biết.
Theo ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, môn bi sắt có mặt ở địa phương hơn 20 năm trước nhưng phong trào chỉ bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2009 và sớm có những điển hình tiêu biểu làm rạng danh bi sắt Sóc Trăng trên đấu trường toàn quốc như: Thạch Hữu Tâm, Danh Sà Phanl, Thạch Dương... Các thế hệ "đàn em" tiếp tục nối bước, vươn ra cả đấu trường châu Á và SEA Games như: Trần Thị Phượng Em giành 2 HCĐ, Lưu Chí Quân, Trần Hoàng Trọng đoạt HCĐ tại Giải vô địch trẻ Bi sắt châu Á diễn ra tại Indonesia 2013; bi thủ Sơn Thị Chanh Tha đoạt HCĐ đơn nữ, Mai Hữu Phước, Trần Thị Phượng Em, Thái Thị Hằng từng đoạt HCĐ tại SEA Games 27
Hiện tại, trong hệ thống các môn thể thao được đầu tư trọng điểm của ngành TDTT Sóc Trăng, Bi sắt là một trong số ít môn thể thao có đủ 3 tuyến VĐV: năng khiếu (30 VĐV), trẻ (20 VĐV), tuyển (15 VĐV).
Để có phong trào phát triển mạnh, Sóc Trăng đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho môn bi sắt. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Sóc Trăng có đến 14 sân bi sắt đạt chuẩn quốc gia; mỗi phường trong thành phố có từ 2 đến 4 sân bi sắt; hơn 100 xã ở 10 huyện, thị xã của Sóc Trăng đều có 1 đến 2 sân bi sắt... Như vậy, tính ra toàn tỉnh Sóc Trăng có gần 200 sân bi sắt. HLV Của Thướt, phụ trách huấn luyện các đội bi sắt Sóc Trăng, cho biết: "Hằng năm, tỉnh đều tổ chức 2 giải đấu truyền thống là giải vô địch các CLB và giải vô địch Bi sắt cấp tỉnh. Hầu hết các huyện, thị xã đều cử VĐV thi đấu. Các huyện, thị xã hằng năm đều tổ chức giải đấu thu hút đông đảo người dân dự tranh. Ngoài ra, tại Hội thao của các sở, ban, ngành, lễ hội, các giải thể thao học đường
hầu như đều tổ chức thi đấu môn bi sắt".
Phong trào phát triển sâu rộng là điều kiện thuận lợi cho bộ môn Bi sắt Sóc Trăng tuyển chọn và huấn luyện VĐV. Đó là câu trả lời cho vị thế của Sóc Trăng trên đấu trường bi sắt khu vực và quốc gia.
Bài, ảnh: Xuân Nguyên