13/07/2015 - 19:56

Vì sao nhà vô địch ít khán giả?

Ở hai vòng đấu gần đây nhất, sân Bình Dương đều chật kín khán giả khiến cho cầu trường nhộn nhịp lên hẳn, còn cầu thủ thì chơi rất khí thế. Đấy là trận tiếp Hoàng Anh Gia Lai, theo thống kê của ban tổ chức có đến 18.000 người và trận gặp Sông Lam Nghệ An thu hút 15.000 người.

Các nhà làm bóng đá Bình Dương mơ ước những con số khán giả kỷ lục, nhưng khổ nỗi cổ động viên của đội khách luôn áp đảo đội nhà. Thử nhìn lại các trận đấu khác, khán giả đông nhất trên sân nhà của Bình Dương là khi gặp đối thủ mạnh Hà Nội T&T chỉ có khoảng 6.000 người, còn lại, thường chỉ 4.000 -5.000 khán giả.

 CĐV Sông Lam Nghệ An biến sân Bình Dương thành chảo lửa như ở thành Vinh.

Nhiều mùa giải qua, Bình Dương đã làm đủ cách để hấp dẫn người xem, nhưng chưa thành công. Vé khán đài A được bán cao nhất là 50 ngàn đồng/vé, còn các khán đài khác mở cửa miễn phí vậy mà không nhiều người muốn vào xem. Ngay cả những trận đấu tập của các đội tuyển quốc gia vẫn không thể làm mặt sân nóng lên.

Nói đội Becamex Bình Dương đá không hay làm khán giả chán xem là sai. Họ thậm chí còn nổi đình đám nhất V.League với suất nhất bảng cùng tư thế của nhà đương kim vô địch. Lực lượng Becamex Bình Dương hùng hậu và giỏi nhất làng bóng khi quy tụ rất nhiều tuyển thủ quốc gia lẫn ngoại binh có chất lượng cao.

Thế nhưng, Becamex Bình Dương lại thiếu đi cái chất của cầu thủ bản địa làm nên bản sắc đội bóng như kiểu của Sông Lam Nghệ An hay một nhóm cầu thủ mới từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Điều này từng gây nên một cuộc khẩu chiến vui của bầu Đức khi bị HLV Lê Thụy Hải chê bai "Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp mà không thắng thì vứt" bằng câu giễu nhại: "Vô địch mà không có khán giả thì đáng vứt hơn".

Trong đội hình của HLV Mai Đức Chung duy nhất có đội trưởng Anh Đức là người bản địa, không đủ gây nên sự phấn khích và niềm tự hào cho người Bình Dương mỗi cuối tuần đến sân xem đá bóng. Becamex Bình Dương sẽ vẫn là một thế lực lớn của V.League, nhưng để giải bài toán khán giả chịu đội mưa đội nắng đến sân như cổ động viên của Sông Lam Nghệ An tràn ngập trên khán đài thì họ vẫn chưa tìm ra đáp án, hoặc không muốn phá vỡ cách làm cũ.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn thắng rầm rộ và khán đài sân Bình Dương vẫn teo tóp người xem khi thiếu đi sự thân thuộc ở những cầu thủ trưởng thành từ cái nôi bóng đá Bình Dương. Quả là đáng buồn !

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết