 |
|
Cây cỏ um tùm, địa hình phức tạp, nhiều ngã rẽ nên nhiều nhà dân ở khu vực 3, phường An Khánh thường xuyên bị trộm “viếng thăm”. Ảnh: S.HÀ |
Thời gian gần đây, ở một số quận như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, tình hình trộm cắp thường xuyên xảy ra, làm nhiều người dân lo sợ. Nỗi lo lắng của người dân mặc dù đã được phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng tình trạng này vẫn chưa có sự chuyển biến.
Trộm hoành hành
Người dân tổ 7, khu vực 3, phường An Khánh (quận Ninh Kiều), sống trong một con hẻm, có nhiều lối nhỏ đi thông ra đường 3-2, Nguyễn Văn Cừ (nối dài) và Quốc lộ 91B. Lợi dụng địa hình phức tạp này, bọn trộm cắp hoạt động ngày một lộng hành. Chị Dương Kim Loan, ở khu vực này, nói: “Cách đây hơn 2 tuần, bọn trộm lẻn vào khuôn viên nhà tôi, nhưng do cửa khóa chắc, không vào được nhà nên thấy cái vỉ sắt (loại dùng để dẫn xe lên nhà) bọn chúng cũng “quơ” luôn. Ở đây, lúc nào chúng tôi cũng phải đề phòng, ngủ không ngon giấc, cứ đến khuya là bọn trộm đi thành từng nhóm, hễ ai để đồ đạc gì sơ hở là chúng chôm ngay”. Chị Lê Thị Liên, ở khu vực này, bức xúc không kém: “Cách đây mấy tuần, cả nhà tôi đã ngủ, nghe chó sủa, tôi nhìn ra ngoài phát hiện có người đang ngồi rình. Thấy người nhà thức, tên trộm bỏ chạy. Chúng tôi thường xuyên mất ngủ vì bọn trộm này...”.
Theo nhiều người dân ở đây, trộm lộng hành đến mức đồng hồ nước, trái cây thờ cúng, bất cứ thứ gì chúng cũng có thể lấy. Nhưng ngặt nỗi, mỗi khi bị mất trộm, người dân báo công an phường mà không thấy ai đến xem xét hay hỏi han gì. Mỗi lần họp tổ dân phố, người dân đều kiến nghị cho lực lượng đi tuần, nhưng đến giờ cũng chẳng thấy ai đi tuần. Người dân nơi đây sống trong tình trạng lo lắng, ăn ngủ không yên trước tình hình mất an ninh trật tự như vậy .
Người dân ở khu vực 4 và khu vực 5, phường An Hòa cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm ấy. Chỉ cần lơ là một chút là đồ đạc có thể “không cánh mà bay”. Dương Thị Châu, ở khu vực 4, phường An Hòa, kể : “Cách đây không lâu, tôi dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà, vừa quay vào bếp, chỉ trong tích tắc quay lên thì chiếc xe đã biến mất. Chỉ trong vòng 2 tuần, ở khu vực này, bọn chúng lấy mất 3 chiếc xe đạp. Vào ban đêm bọn trộm còn táo tợn hơn. Tôi làm lưới sắt cao lên cũng bị chúng cắt lưới chui vào trộm đồ”.
Ở quận Bình Thủy, gần đây bọn trộm cắp cũng lộng hành không kém. Ngày 17-1-2008, lực lượng Công an phường Trà Nóc đã bắt giữ được tên Phạm Nhật Tài, lợi dụng đêm khuya đi vào công trình đang thi công thuộc khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, trộm 1 môtơ. Khi hắn vừa mang đi được một đoạn liền bị quần chúng kịp thời phát hiện báo với công an bắt giữ. Sau đó không lâu, đối tượng Lê Thị Thùy Hương (không có nơi cư trú ổn định), khi đi ngang nhà của chị Linh ở khu vực 6, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thấy nhà đóng cửa, Hương liền lẻn vào lấy cắp 1 đầu VCD, khi chưa kịp tẩu thoát được thì bị quần chúng phát hiện, báo công an bắt giữ.
Trên địa bàn quận Cái Răng, đặc biệt ở khu vực Nam sông Cần Thơ, tình hình trộm cắp diễn ra thường xuyên, ngay trước mắt mọi người. Lợi dụng chợ Phú Thứ đông người, các đối tượng trộm cắp trà trộn móc bóp, bấm dây chuyền, lắc tay. Ngày 5-2-2008, đang mải lựa mua hột vịt tại chợ Phú Thứ, chị Huỳnh Thị Thúy Phượng đã bị Vũ Thị Dung giả vờ làm quen cùng lựa hột vịt, trò chuyện với chị Phượng, để Phạm Thị Chính “rảnh rang” bấm chiếc lắc vàng 18K trên tay chị rồi bỏ đi. Khi phát hiện, chị Phượng tri hô, cả hai đối tượng trên bị bắt. Chị Ngọc, có nhà ở khu 586, cho biết: “Bọn trộm lộng hành dữ lắm. Mặc dù công an có đặt chốt gác ở khu vực này, ngay khu 586 cũng có đội bảo vệ dân phố, nhưng bọn trộm vẫn ngang nhiên hoạt động. Chúng tôi lúc nào cũng phải cảnh giác, nhà lúc nào cũng phải có người trông chừng”.
Bắt trộm: Cần chung tay, đồng lòng
Qua theo dõi phiên tòa tại các quận nội ô, án xét xử về tội trộm cắp không nhiều, chiếm một phần nhỏ trong các vụ án. Các vụ trộm bị phát hiện thường là trộm giữa ban ngày, hay bị bắt quả tang trên đường đem tang vật đi cất giấu hoặc đi bán. Những đối tượng này bị xét xử ở mức án cũng không cao. Như trường hợp 2 đối tượng trộm tại chợ Phú Thứ nêu trên chỉ bị phạt 30 tháng tù. Còn trường hợp Trần Thế Tuyên (sinh năm 1983, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) chỉ bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” do đã lẻn vào nhà anh Trần Minh Luân lấy trộm tivi đem bán lấy tiền tiêu xài. Thấy ngon ăn, mấy hôm sau, Tuyên tiếp tục đột nhập vào nhà của anh Luân để trộm cắp tài sản thì bị quần chúng phát hiện, bắt giữ...
Có nhiều trường hợp người dân rất bức xúc trước thái độ của những người làm nhiệm giữ gìn trị an, như vụ bị mất trộm xe honda của anh Thẳng, ở khu vực 3, phường An Khánh. Khi chiếc xe vừa biến mất, anh Thẳng gọi điện báo công an, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Đầu giờ chiều lên gặp công an trình báo”. Rồi trường hợp mất trộm dây điện ở tổ 6, khu vực 7, phường An Thới... và rất nhiều trường hợp mất trộm khác cũng chìm vào quên lãng, không ai đến hiện trường xem xét, hỏi han. Chị Loan, một người dân ở khu vực 3, phường An Khánh, bức xúc: “Tình hình mất trộm ở đây dữ dội lắm, bọn trộm cứ đi “quần” hàng đêm, còn lực lượng tuần tra đợi mãi không thấy tới. Bị mất trộm báo công an cũng không thấy ai giải quyết. Riết người dân có mất cũng chỉ biết than trời!”.
Ông Trần Minh Tuấn, Tổ phó tổ 7, khu vực 3, phường An Khánh, giải thích: “Tình hình trộm cắp mà bà con phản ánh, chúng tôi đã báo với cảnh sát khu vực. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát khu vực mỏng, nên không quán xuyến hết địa bàn...”. Ông Võ Hoàng Dũng, Trưởng Công an phường An Khánh, lý giải: “Do địa hình ở khu vực này khá phức tạp, nhiều cây cối um tùm, nhà trọ tự phát nhiều, một số người đến trọ, chủ nhà không khai báo làm chúng tôi gặp khó khăn trong việc quản lý. Vì ở phường An Khánh chưa có đài truyền thanh, nên chúng tôi cũng gặp khó trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân...”.
Trước tình trạng trộm cắp lộng hành trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thượng tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: Quí I, năm 2008 tội phạm trộm cắp tài sản có gia tăng, địa bàn thường xảy ra vụ trộm là phường Xuân Khánh, phường Cái Khế, phường Hưng Lợi, phường An Khánh... Những phường này do địa bàn rộng, lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT mỏng, có khu vực dân cư thưa thớt nên bọn trộm dễ hoành hành”. Trong Hội nghị “Tổng kết công tác điều tra, truy nã và quản lý trại giam năm 2007” diễn ra cuối tháng 3-2008, Đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhận định: “Do công tác khám nghiệm hiện trường làm chưa tốt, nên nhiều vụ án còn vướng mắc, đặc biệt án trộm cắp còn nhiều. Nếu công an các địa phương làm tốt khâu khám nghiệm hiện trường, thì án trộm cắp có thể phá được 70% -80%”.
Ngoài việc tự ý thức bảo vệ tài sản của mình, thì niềm tin duy nhất của người dân là dựa vào lực lượng công an. Do đó, để người dân phát huy tốt vai trò tố giác tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ngành công an cần có những động thái tích cực cho người dân thấy được hiệu quả từ việc làm thiết thực của mình. Đó cũng là thể hiện quyết tâm trong phong trào thi đua của ngành công an: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với nhiệm vụ giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.
Nhóm PV XH-PL