27/11/2021 - 08:16

Vất vả những nẻo đường bán vé số dạo 

Bán vé số dạo - công việc vất vả mà thường chỉ những người không còn làm được việc gì khác mới chọn để mưu sinh. Sự vất vả càng tăng hơn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chị Thùy Trang cố gắng mỗi ngày bán 100 tờ vé số để lo cho cuộc sống cả gia đình.

Tờ mờ sáng, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 47 tuổi, ở khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, ăn vội ổ bánh mì lót dạ rồi tranh thủ mời khách đi đường mua ủng hộ vé số. Chị Trang bán vé số dạo đã được 6 năm. Chồng chị làm mướn nhưng công việc bữa có, bữa không, thu nhập rất bấp bênh. Trong khi đó, cả nhà anh chị có tới 6 miệng ăn - cha mẹ già, vợ chồng anh chị và 2 con. Chị Trang kể: “Trung bình mỗi ngày, tôi đi bộ hàng chục cây số, từ nhà đến chợ Ô Môn, bán được khoảng 100 tờ vé số. Hôm nào trời nắng, việc buôn bán tạm ổn, nhưng những ngày mưa dầm thì ế ẩm, không có người mua. Tôi cố gắng gói ghém chi tiêu cho cuộc sống của cả nhà”.

Ông Trần Văn Ðèo, 48 tuổi, ở khu vực Thới Phong A, phường Thới An, nhiều năm nay mưu sinh bằng việc bán số dạo. Với chiếc xe đạp cũ, từ sáng sớm, ông gò mình đạp mấy chục cây số đến từng ngõ hẻm, góc phố để mời người mua vé số. Mỗi ngày ông cũng chỉ bán được gần 100 tờ vé số. Ông Ðèo bộc bạch: “Giờ bán vé số rất khó khăn. Người bán thì nhiều, người mua thì ít. Ðôi khi còn bị kẻ gian giật, tráo vé số… xem như ngày đó mất trắng. Có bữa xe lại hư...”.

Ðến nhà bà Nguyễn Thị Hằng, 60 tuổi, ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, càng thêm thấu hiểu cuộc sống chật vật mà bà phải đối mặt hằng ngày. Căn nhà tiền chế của bà Hằng đã xuống cấp, ẩm thấp, nằm khuất sâu trong rạch, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ. Bà Hằng kể: “Tôi không đi bán vé số thì lấy tiền đâu lo cho mấy miệng ăn trong nhà. Mấy hôm trước, tôi bị bệnh, nằm ở nhà mà trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền trang trải cuộc sống hằng ngày...”.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, TP Cần Thơ được xác định đang thuộc cấp độ 3 của dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Hiện Cần Thơ có khoảng 7.500 người bán vé số dạo. Thời gian qua, tất cả người bán vé số dạo đều được xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông Dương Văn Nghĩa ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: “Thời điểm vé số ngừng phát hành, những người bán vé số rất khó khăn. Ðược Nhà nước quan tâm, chúng tôi đều được lãnh tiền hỗ trợ. Nhờ đó, có thể xoay xở, vượt qua khó khăn”.

Các công ty xổ số kiến thiết được hoạt động trở lại, những người bán vé số dạo rất mừng vì lại có được cơ hội mưu sinh. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, an toàn phòng, chống dịch là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết cũng như trên những nẻo đường mưu sinh của người bán vé số dạo. Ông Ðặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, cho biết: Thông qua hệ thống đại lý, Công ty trang bị cho người bán vé số lẻ khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước sát khuẩn. Ngoài ra, Công ty còn trang bị nón kết, áo mưa... hỗ trợ người bán vé số. Hiện nay, người ở các đại lý, người bán vé số dạo được tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho hoạt động mua, bán”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết