Cuối tuần rồi, nhóm bạn chúng tôi dẫn các con đến một khu du lịch ở Cần Thơ chơi. Khi lên cây cầu nhỏ bắc qua sông, thấy có bé gái khoảng 6 tuổi đứng khóc, Bảo (12 tuổi), con chị Lan trong nhóm, vội chạy lại hỏi han. Bé gái kể mẹ mới mua cho cái nón lá nhưng gió thổi mạnh, lỡ làm rớt xuống sông rồi, không dám nói sợ mẹ la. Bảo định vớt dùm em nhưng không có cây sào. Thấy bé khóc dữ quá, dỗ không nín, Bảo xin mẹ cho lấy tiền để dành mang theo để mua tặng em cái nón khác. Bé nhỏ rất vui, còn mẹ Bảo nhìn con với ánh mắt hài lòng.

Phụ huynh hãy quan tâm dạy con sống thân thiện, hòa đồng, biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Ảnh: KIỀU CHINH
Chị Lan kể: “Nhờ có ba má chồng rèn dạy nên con cháu trong nhà rất ngoan. Ngoài lễ phép, chăm học, ông bà còn hướng dẫn các cháu từ việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như bỏ rác đúng nơi qui định, tự phục vụ bản thân, chia sẻ việc nhà với người lớn, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn… Còn nhỏ nhưng các cháu có suy nghĩ chín chắn, đặc biệt thích làm từ thiện như ông bà nội”.
Cách đây vài ngày, gia đình tôi đi dự tiệc tự chọn tại một nhà hàng lớn ở quận Ninh Kiều, chiều hôm đó cũng có nhiều phụ huynh dẫn con theo. Đến giờ ăn, có hai bé (độ tuổi tiểu học) lấy cùng lúc khá nhiều thức ăn bỏ vào dĩa, người mẹ thấy vậy kêu con bỏ bớt lại, khi nào ăn hết hãy lấy thêm. Bé trai lớn thắc mắc đã bỏ tiền mua vé thì lấy thức ăn thỏa thích, sao mẹ cản? Người mẹ giải thích, tiệc có nhiều người tham gia, nếu lấy nhiều quá không còn phần người khác trong khi mình ăn không hết, bỏ rất phí. Hai bé hiểu vấn đề, nghe lời mẹ, chỉ lấy những món mình thích, không để thừa. Cũng trong bữa tiệc này, có một số bé “quậy” từ bàn ăn đến quầy nước, khu trái cây, vứt thức ăn và giấy vương vãi khắp nơi, giỡn hớt, chạy nhảy lung tung, đụng vào khách khứa. Nhân viên phục vụ nhờ phụ huynh nhắc con, một số chị tỏ vẻ khó chịu…
Trong khu dân cư tôi ở (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có nhiều gia đình 3 thế hệ chung sống thuận hòa, còn chòm xóm thì gắn bó thân thiết. Những chiều cuối tuần, các bác lớn tuổi hay rủ nhau quét dọn đường sá, đốt rác, nơi nào có nắp cống bể thì lượm gạch trám lại hoặc dùng cành cây cảnh báo người đi đường. Mấy cô con dâu và cháu nhỏ đi theo ông bà cũng hay bắt chước làm theo những công việc ý nghĩa này.
Gia đình là môi trường rất quan trọng trong việc hình thành tính cách con cái. Hiện nay, không ít phụ huynh muốn con giỏi giang, thành đạt nên không tiếc tiền đầu tư việc học hành, trang bị ngoại ngữ, vi tính và nhiều kỹ năng khác nhưng lại xem nhẹ việc dạy cách ứng xử với môi trường, mọi người xung quanh. Trẻ còn nhỏ chưa ý thức việc làm của mình nên người lớn cần quan tâm hướng dẫn, giải thích, tập cho con những thói quen tốt từ việc nhỏ hằng ngày để con sống tử tế, thân thiện, biết nhường nhịn, chia sẻ không chỉ với người thân mà còn với cộng đồng, xã hội.
KIỀU CHINH