03/06/2015 - 22:52

U23 CAMPUCHIA – U23 PHILIPPINES: 3-1

U23 Campuchia khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu vào bán kết

Lần lượt các pha ghi bàn của Mony Udom, Sokpheng và Vathanaka đã mang lại chiến thắng tuyệt đối cho U23 Campuchia trước U23 Philippines, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh cho suất vào bán kết.

 Cặp chủ công Mony Udom (trái) và Sokphen ghi 2 bàn thắng cho U23 Campuchia ở hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: chụp lại từ video clip (http://www.xemtiviso.com/2013/05/kenh-vtv6-truyen-hinh-tuoi-tre.html)

Trận đấu trên sân Jalan Besar diễn ra sôi nổi ngay sau khi trọng tài người Iran thổi còi khai cuộc. U23 Campuchia đã sớm chứng tỏ sự vượt trội với hàng công linh hoạt, liên tục khuấy đảo và gây sóng gió trên khung thành của U23 Philippines. Tình huống đáng chú ý trong khoảng 10 phút đầu trận đấu là cú dứt điểm sát đường biên 16m50 khá căng của cầu thủ Sokpheng, khiến cho thủ thành Badelic suýt phải vào lưới nhặt bóng. Quyết không chịu lép vế, các cầu thủ U23 Philippines nỗ lực phản kích, đồng thời tổ chức phòng ngự chặt hòng kiềm tỏa hàng công khí thế của U23 Campuchia. Tuy nhiên, với lối chơi áp đảo, đoàn quân của HLV Tae Hoon đã khai thông thế trận bằng pha lập công của cây săn bàn số 7 Mony Udom vào phút thứ 29, mở tỷ số trận đấu. Thời gian sau đó, U23 Campuchia vẫn là đội chơi lấn lướt. Trước khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất, vào phút thứ 40, đội bóng xứ Chùa Tháp thêm một lần tỏa sáng khi cầu thủ mang áo số 10 Sokpheng tung cú đá bồi ghi bàn thắng thứ 2 cho U23 Campuchia trước sự bất lực của hàng phòng ngự U23 Philippines. Kết thúc 3 phút bù giờ, U23 Campuchia tạm dẫn trước với tỷ số 2-0.

Sang hiệp 2, sau vài phút đầu bị lép vế, U23 Philippines bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, dâng cao đội hình tấn công. Trong một pha tranh chấp bóng trước cầu môn của U23 Campuchia, đón đường chuyền từ đồng đội Uzoka, cầu thủ mang áo số 19 Salenga của U23 Philippines nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Serei Rath (phút thứ 52), ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho U23 Philippines. Bị gỡ 1 bàn, các học trò HLV Tae Hoon nỗ lực đáp trả. Sau tình huống ghi bàn không được công nhận của cầu thủ mang áo số 16 Srin Ngoy vào phút thứ 65, người hâm mộ U23 Campuchia cũng đã có niềm vui trọn vẹn khi số 11 Vathanaka ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Campuchia vào phút thứ 77, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1, khẳng định chiến thắng tuyệt đối cho đại diện xứ Chùa Tháp trước U23 Philippines, trước khi trận đấu khép lại.

Thảm bại trước U23 Campuchia, lại một lần nữa thầy trò HLV Marlon Maro bỏ qua cơ hội chen chân vào bán kết.

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết