06/10/2014 - 08:54

U21 Sông Lam Nghệ An – U21 Hoàng Anh Gia Lai: 2-1

U21 xứ Nghệ “thót tim”

Sau thất bại 0-2 trước U21 Hà Nội T&T ở lượt trận đầu tiên, U21 Sông Lam Nghệ An buộc phải thắng U21 Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận thứ hai bảng B vào chiều 5-10, mới mở lại cánh cửa đi tiếp tại giải U21 quốc gia 2014. Bởi U21 Hoàng Anh Gia Lai đã có 3 điểm sau trận thắng U21 Vĩnh Long, nếu thắng tiếp trận này họ sẽ đoạt vé vào bán kết. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã không dễ dàng để tìm được chiến thắng.

Có khá đông khán giả đến sân cổ vũ cho U21 Sông Lam Nghệ An trong buổi chiều nắng ráo trên sân vận động Cần Thơ. HLV Đinh Văn Dũng của U21 Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng hơn với một vài sự thay đổi đội hình ra sân so với trận gặp Hà Nội T&T. Các cầu thủ Xuân Mạnh, Văn Mạnh, Viết Nguyên được xếp đá chính thay cho Sỹ Nam, Ngọc Đức, Xuân Toàn. Tiền vệ Phi Sơn cũng được trở lại vị trí quen thuộc bên cánh phải, chứ không đá cao trên hàng công như trận mở màn. Bên phía U21 Hoàng Anh Gia Lai cũng có vài sự thay đổi khi Hồ Sỹ Giáp, Trung Hiếu, Thành Đồng, Hoài Dương được đá chính ngay từ đầu.

Văn Trung (trái) vào sân giúp hàng công U21 Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt hơn.

Những phút đầu trận diễn ra khá thuận lợi cho U21 Sông Lam Nghệ An, khi hàng tiền vệ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Hồ Khắc Ngọc kiểm soát bóng nhiều hơn. Áp đảo thế trận suýt chút đã giúp U21 Sông Lam Nghệ An mở tỷ số sớm. Phút 5, Viết Nguyên (4) pha xâm nhập vòng cấm đối mặt với thủ môn Văn Tiến của U21 Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cú tỉa bóng của cầu thủ này lại đi chệch cột dọc. Cũng không phải chờ đợi quá lâu để đội bóng trẻ xứ Nghệ có được bàn thắng. Phút 24, từ đường chuyền của đồng đội vào vòng cấm, Xuân Thắng bật cao đánh đầu vào vạch 5m để tiền đạo Võ Lý ngã người bắt vô lê ghi bàn thắng đẹp cho U21 Sông Lam Nghệ An. Bị thủng lưới, các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi dâng cao, đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ít phút sau bàn thua, U21 Hoàng Anh Gia Lai suýt có bàn gỡ khi Minh Toàn (12) dẫn bóng đối mặt với thủ môn Văn Hùng của U21 Sông Lam Nghệ An, nhưng tiền đạo này đá bóng quá hiền, trúng ngay vị trí của thủ môn dù góc sút rất rộng. Không ghi được bàn gỡ hòa, U21 Hoàng Anh Gia Lai phải chống đỡ nhiều pha phản công sắc xảo của đối thủ ở những phút cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, hai đội đều có một vài điều chỉnh về nhân sự với mục đích khác nhau: U21 Sông Lam Nghệ An chuyển sang chơi phòng ngự phản công, còn U21 Hoàng Anh Gia Lai tăng cường tấn công. Thế trận diễn ra chủ yếu ở giữa sân, khi cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt hơn ở khu vực này. Sự miệt mài của các cầu thủ trẻ phố núi được đền đáp, khi Đồng Văn Trung vừa vào sân thay người đã có cú sút quyết đoán từ ngoài vạch 16,50m để san bằng tỷ số ở phút 82. Tinh thần lên cao, các cầu thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu hưng phấn, tấn công liên tiếp từ 2 bên cánh, nhưng các đường chuyền cuối cùng đều không hiệu quả.

Nếu kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều bất lợi. Vì vậy dường như không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ dồn lên tấn công. May mắn đến với họ vào phút 88, một lần nữa tiền đạo Võ Lý kịp tung cú sút trong vòng vây của các hậu vệ U21 Hoàng Anh Gia Lai, hạ thủ môn Văn Tiến lần thứ hai. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu, đủ để U21 Sông Lam Nghệ An lấy lại hy vọng vào bán kết nếu tiếp tục thắng ở trận cuối gặp U21 Vĩnh Long. Trong khi đó, U21 Hoàng Anh Gia Lai gặp bất lợi hơn khi phải gặp U21 Hà Nội T&T ở trận cuối vòng bảng.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH

Phát biểu sau trận đấu

Mặc dù đánh bại U21 Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 nhưng HLV Đinh Văn Dũng của U21 Sông Lam Nghệ An cho biết ông không hài lòng vì các cầu thủ chơi chưa đạt yêu cầu. Theo ông Dũng, các học trò của ông thi đấu tự tin, nỗ lực nhưng thiếu sự phối hợp và chiến thắng trước U21 Hoàng Anh Gia Lai phần nhiều là do may mắn. Chân sút được cho là có "số má" như Phi Sơn, trung vệ Mạnh Hùng, Sỹ Sâm... ra sân chưa hiệu quả, "lực bất tòng tâm".

Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh của U21 Hoàng Anh Gia Lai lại bày tỏ sự hài lòng đối với những nỗ lực của học trò mình. Ông nói: "Một trận đấu thua với tinh thần tự tin, xông xáo như học trò tôi chiều nay không có gì đáng trách. Mặc dù các em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng công bằng mà nói đây là những gương mặt non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên với tinh thần thi đấu như hôm nay, tin rằng các học trò của tôi sẽ đạt kết quả tốt nhất ở các trận kế tiếp".

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết