14/10/2014 - 08:50

U19 Việt Nam bị gỡ hòa đáng tiếc

(CT) - Sau 2 trận đấu không thành công trước U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản, chiều qua 13-10, đội tuyển U19 Việt Nam có trận đấu hay để chia tay vòng chung kết U19 châu Á 2014 khi chơi trên chân Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng C.

Công Phượng (phải) đi bóng qua sự truy cản của hậu vệ U19 Trung Quốc. Ảnh: Thethao247

Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ U19 Việt Nam nhập cuộc chủ động hoàn toàn, triển khai lối chơi phối hợp nhỏ rất kỹ thuật khiến các cầu thủ U19 Trung Quốc bất ngờ. Các miếng đánh một chạm của các học trò của HLV Guillume Graechen nhiều lần buộc hàng thủ đối phương phải chống đỡ vất vả. Bàn thắng mở tỷ số của Hoàng Thanh Tùng ở phút 20 của trận đấu là kết quả của một trong những đường lên bóng dàn xếp hiệu quả đó. Từ bên cánh trái, Văn Long bật bóng cho Văn Toàn để tiền đạo này đẩy bóng chếch qua cánh phải cho Thanh Tùng lao vào vòng cấm, bấm bóng vừa đủ vượt qua người thủ môn Zhou Yuchen. Bóng lăn chầm chậm qua vạch vôi trong sự nỗ lực lao về cản phá của một hậu vệ Trung Quốc. Nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm của Văn Long, Văn Toàn hoặc Công Phượng tự tin sút bóng trong pha đối mặt với thủ môn Yuchen ở phút 83, U19 Việt Nam đã có thể nới rộng cách biệt tỷ số. Tuy nhiên, hàng thủ của U19 Việt Nam trận này vẫn chơi chưa tốt, để đội bạn nhiều lần sút bóng trong tư thế trống trải. Thủ thành Phi Minh Long đã thi đấu xuất sắc để nhiều lần cứu nguy mành lưới, nhưng không thể ngăn cản cú sút bóng cận thành của Tang Shi ở phút 88, gỡ hòa 1-1 cho U19 Trung Quốc.

Với 1 điểm có được, U19 Trung Quốc giành quyền đi tiếp cùng U19 Nhật Bản, đội bóng đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch U19 Hàn Quốc 2-1 ở trận đấu cùng giờ.

N.MINH

Chia sẻ bài viết