02/12/2009 - 22:50

U 23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 1-1

Tuyệt vời bản lĩnh cầu thủ trẻ Việt Nam!

* U23 Malaysia thắng Đông Timor 11- 0

(CT)- Đội tuyển U23 Việt Nam rất quyết tâm khi bước vào trận mở màn chiến dịch tìm “vàng” SEA Games 25 bằng trận đấu với kình địch U23 Thái Lan trên sân vận động quốc gia Lào tối 2-12. Các cầu thủ của chúng ta như đá ở sân nhà bởi trên khán đài chật kín cổ động viên Việt Nam với cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ... cổ vũ cuồng nhiệt.

Niềm vui của tiền đạo Đình Tùng (9) sau khi sút tung lưới Thái Lan. 

Dù “con át chủ bài” Trọng Hoàng không kịp bình phục chấn thương, nhưng với đội hình 4-5-1, đội U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, hưng phấn, liên tục tấn công từ hai biên đến trung lộ. Sau khoảng 10 phút đầu “lép vế”, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận, đẩy U23 Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả. Đội bóng xứ sở chùa vàng không sử dụng sở trường bóng ngắn, tấn công trung lộ mà chọn lối chơi “không chiến”, chủ yếu với những quả tạt bóng bổng từ cánh trái của tiền vệ nhạc trưởng Arthit cho tiền đạo số 1 Dangda đánh đầu. Arthit còn thường xuyên đặt khung thành U23 Việt Nam vào thế báo động bởi những cú sút xa hoặc sút phạt nguy hiểm. U23 Việt Nam dần hóa giải áp lực tấn công của đối phương cách truy cản quyết liệt, chờ cơ hội phản công nhanh. Thủ môn Tấn Trường ra vào hợp lý, bắt bóng bổng tốt góp phần giữ sạch lưới cho U23 Việt Nam trong hiệp một. Cuối hiệp một, U23 Việt Nam tạo ra một số tình huống sóng gió lên khung thành Thái Lan với những pha lên bóng nhanh của Tiến Thành bên cánh trái hoặc Thành Lương đột phá vào trung lộ Thái Lan. Đáng tiếc nhất là tình huống phản công tốc độ cao, tiền đạo Phan Thanh Bình xử lý chậm, bị thủ môn Kawin lao vào bắt bóng trong chân.

Hiệp hai, đội tuyển U23 Việt Nam có hai sự thay đổi: Quý Sửu thay Công Minh; Đình Tùng thay Thanh Bình. U23 Thái Lan vẫn chơi lấn lướt, nhưng dứt điểm thiếu hiệu quả trong đó đáng chú ý nhất là tình huống tiền vệ Soleb suýt mở tỷ số cho U23 Thái Lan khi anh đệm bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường từ cự ly rất gần. U23 Việt Nam vẫn chơi phòng ngự tập trung, chớp cơ hội phản công. Thế nhưng, phút 72, sau pha đá phạt góc tầm thấp của Thái Lan bên cánh phải, lần đầu tiên trong trận đấu, thủ môn Tấn Trường chụp bóng hỏng khiến tiền đạo Kirati chớp cơ hội ghi bàn đưa Thái Lan dẫn trước 1-0.

HLV Calisto quyết định “được ăn cả ngã về không” khi tung tiền đạo Mạnh Dũng vào thay tiền vệ Thái Dương và đốc thúc U23 Việt Nam tràn lên tấn công ào ạt, khiến U23 Thái Lan lúng túng. Từ nỗ lực không biết mệt mỏi đó, khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, tiền vệ Mai Tiến Thành bị đẩy ngã trong vòng cấm địa U23 Thái Lan và đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo Đình Tùng bình tĩnh sút tung lưới U23 Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Dù vẫn còn một số hạn chế về chuyên môn, nhưng tinh thần thi đấu hừng hực khí thế, bản lĩnh tuyệt vời của các chàng trai trẻ Việt Nam đang thắp lên trong lòng người hâm mộ nước nhà nhiều hy vọng!

Trận đấu cùng ngày ở bảng A, U23 Malaysia dễ dàng thắng đậm Đông Timor với tỷ số 11-0!

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết