Với yêu cầu phải giành chiến thắng trận này, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm, ép sân Indonesia ngay những pha bóng đầu tiên. Trong khoảng 10 phút đầu trận, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Indonesia. Dù đội bóng xứ vạn đảo phòng ngự số đông và chơi áp sát rất nhanh, nhưng "Những ngôi sao vàng" vẫn có được một vài khoảng trống. Phút 22, Thanh Trung đi bóng bên cánh trái, chuyền vào rất đẹp cho Công Vinh, nhưng tiền đạo đội trưởng xử lý bóng khá chậm để thủ môn Hermansyah lao ra bắt gọn ngay trong chân.
Sau khoảng 20 phút bị ép lùi sâu về phần sân nhà, Indonesia dần lấy lại thế trận và đẩy cao đội hình hơn. Tuy nhiên, lực lượng trên hàng công của Indonesia khá mỏng không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam như trong trận lượt đi. Chiếm giữ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1, được hưởng hơn chục quả phạt góc, tung ra cũng hơn chục cú dứt điểm, nhưng các cầu thủ Việt Nam không ghi được bàn thắng nào.

Văn Thanh (số 17) ghi bàn san bằng tỷ số 1-1, mở lại cơ hội cho tuyển Việt Nam. Ảnh: vnexpress
Sức ép cũng gia tăng về phía cầu môn Indonesia ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Mở đầu là cú sút căng đi chệch cột dọc của Văn Toàn ở phút 50, sau đó là pha lao vào hụt bóng của Công Vinh ngay trong vạch 5m trước khung thành của Hermansyah. Phút 53, bất ngờ đã xảy ra khi lưới của thủ môn Nguyên Mạnh bị rung lên. Từ pha phản công bên cánh phải, đội trưởng Boaz Solossa tạt bóng căng ngang khung thành khá nguy hiểm, nhưng không có cầu thủ Indonesia nào ập vào. Trong thế như vậy nhưng Đình Đồng lúng túng để bóng chạm vào chân đi ngược trở lại vượt tầm với của Nguyên Mạnh, để Lilipaly lao vào đệm bóng, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Indonesia.
Bàn thua khiến các cầu thủ Việt Nam nóng vội và mất tự tin với nhiều cú sút bóng thiếu chính xác. Phút 71, Minh Tuấn (vào thay Văn Toàn) tung cú sút cự ly gần nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Hermansyah. Khó khăn lại tiếp tục diễn ra với các cầu thủ Việt Nam khi phút 75, thủ môn Nguyên Mạnh bất ngờ bị thẻ đỏ trực tiếp. Đã sử dụng hết quyền thay người, trung vệ Quế Ngọc Hải buộc phải xỏ găng tay làm người gác đền bất đắc dĩ. Trong lúc tinh thần đang xuống, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Phút 82, từ quả đá phạt góc của Thành Lương, Văn Thanh lên tham gia tấn công đã tung cú sút rất quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1. Phút 90+3, Minh Tuấn có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Khó tin khi Việt Nam thi đấu với 10 người trên sân đã ghi được 2 bàn thắng trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.
Kết quả này đưa 2 đội vào thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua, vì tỷ số là 3-3 sau 2 lượt trận. Phút 5 hiệp phụ thứ nhất, Ngọc Hải phải lao ra phạm lỗi trong vòng cấm với pha đột nhập của Ferdinand. Tiền đạo Lestusen thực hiện quả phạt 11m thành công, nâng tỷ số chung cuộc lên 4-3 cho Indonesia. Hiệp phụ thứ hai diễn ra không có nhiều cơ hội cho cầu thủ Việt Nam khi mà thể lực suy giảm và Indonesia chủ yếu phòng ngự.
Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng 4-3 sau 2 lượt trận, vào chung kết, còn tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết.
NGUYỄN MINH