31/05/2021 - 07:57

Tự tin để vững bước đến tương lai 

Gia cảnh khó khăn, từng mang mặc cảm thua thiệt, nhưng sau khi tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Tuổi Hồng, các em dần thay đổi nhận thức, hành vi, tự tin, hoạt bát, đối diện thực tế cuộc sống và vượt lên chính mình. Ngoài kết quả hạnh kiểm, học lực tiến bộ, các em được trang bị kỹ năng sống, chuẩn bị hành trang vào đời…

Thiên Lý phát biểu tại buổi họp Ban chỉ huy Liên đội.

Thiên Lý phát biểu tại buổi họp Ban chỉ huy Liên đội.

Nhận xét về em Nguyễn Thị Ngọc Trân, lớp trưởng lớp 8C, hội viên CLB Tuổi Hồng Trường THCS Thới Hòa, quận Ô Môn, cô Huỳnh Thị Hồng Thắm, giáo viên chủ nhiệm, cho biết: “Trân chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Trân là lớp trưởng gương mẫu, tích cực tham gia phong trào của trường, địa phương. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Trân nỗ lực học đều các môn, kết quả học lực đạt loại khá”. Hằng năm, nhà trường tặng quà, tập vở, dụng cụ học tập để gia đình vơi bớt nỗi lo, giúp Trân an tâm đến trường, phấn đấu học tốt.

Sáng sớm, Trân thức dậy ôn lại bài, chuẩn bị tập sách, tranh thủ phụ mẹ quét dọn nhà cửa, cho vịt ăn rồi mới an tâm đi học. Trưa về, Trân phụ mẹ nấu ăn, rửa chén, lau dọn nhà cửa tươm tất, sau đó học bài. Cha mẹ làm hồ, làm mướn, thương mẹ cha vất vả, Trân luôn tự nhủ phải chăm chỉ học tập. Trân chia sẻ: “Tiền cha mẹ cho đi học mỗi ngày, em tiết kiệm dành mua đồ dùng học tập, sinh hoạt cá nhân. Được an vui đến trường, em luôn biết ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thầy cô dạy dỗ”.

Trong quá trình học tập, Trân luôn chuyên cần đến lớp. Những bài chưa hiểu Trân mạnh dạn hỏi thầy cô hoặc nhờ bạn hướng dẫn thêm. Với các bạn, Trân là lớp trưởng hiền lành, quán xuyến lớp tốt và là hạt nhân đoàn kết tập thể, tích cực tham gia các phong trào do trường, Đội phát động. Kết quả cuối năm học, Trân được xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá. Trân bộc bạch: “Lúc trước, em hay tự ti, mặc cảm thua sút nên trầm lặng, ít nói, xa cách mọi người. Nhờ thầy cô trò chuyện, tháo gỡ tâm tư, nỗi niềm, các bạn gần gũi, giúp đỡ trong học tập và nhất là những kiến thức, kỹ năng sống được trang bị khi tham gia sinh hoạt CLB Tuổi Hồng, em dần mạnh dạn, tự tin hơn”.   

Thầy Trần Hữu Dư, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Thới, huyện Phong Điền, giới thiệu em Nguyễn Hoa Thiên Lý, lớp trưởng lớp 8A1, hội viên CLB Tuổi Hồng, Liên đội phó của trường, với các thành tích: học sinh Giỏi nhiều năm liền; học sinh Giỏi môn Lịch sử cấp huyện; Chi đội thi nghi thức Đội đạt giải Ba… Là lớp trưởng, Lý luôn tự nhủ phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ được giao. Trước mỗi tiết học, Lý tập trung kiểm tra, đôn đốc các bạn học bài, làm bài đầy đủ. Lý cho biết: “Lúc đầu, khi mới nhận nhiệm vụ, em gặp nhiều khó khăn trong vận động các bạn nam tham gia hoạt động, phong trào thi đua của lớp, của trường. Nhờ được cô chủ nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn và em luôn tiên phong, gương mẫu nên các bạn nam vui vẻ, tích cực hợp tác, không nghịch phá nữa”. 

Thiên Lý học giỏi đều các môn, thường xuyên phát biểu ý kiến xây dựng bài; chia sẻ kiến thức, tài liệu học tập; hướng dẫn các bạn học lực yếu để cùng tiến bộ. Từ nhỏ, Lý đã tự giác học tập, sinh hoạt để cha mẹ khỏi bận tâm lo lắng thêm trong khi đã phải làm lụng vất vả kiếm tiền. Đến lớp 6, Lý biết tự nấu cơm, chế biến một số món ăn, giúp mẹ thu dọn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp. Lúc rảnh rỗi, Lý thay anh Hai (đang học Trường Cao đẳng Cần Thơ) theo cha chăm sóc vườn sầu riêng, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Từ khi tham gia sinh hoạt CLB Tuổi Hồng, Lý thấy mình khôn lớn, hiểu chuyện hơn, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương mọi người. 

Với nghị lực vượt khó, vươn lên, các em luôn vững bước đến tương lai bên sự đồng hành, sẻ chia của nhà trường, xã hội.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết